04/02/2025 17:13 GMT+7

‘Đường thiên lý’ của tôi: Nỗi ám ảnh mang tên cầu Rạch Miễu

Quê tôi ở Bến Tre, chỉ cách TP.HCM, nơi tôi sinh sống và làm việc, khoảng 120km nhưng mỗi năm chúng tôi chỉ về quê một lần, vào dịp Tết. Một trong những lý do là tình trạng kẹt xe ở cầu Rạch Miễu.

‘Đường thiên lý’ của tôi: Cầu Rạch Miễu  - Ảnh 1.

Xe ô tô nhích từng chút qua cầu Rạch Miễu, hướng ngược lại chỉ cho xe máy và có lực lượng chức năng hướng dẫn - Ảnh: HỒNG ĐIỆP

Ngoài việc bận rộn với công việc, còn có lý do khác: Việc đi lại quá khó khăn do cây cầu Rạch Miễu thường xuyên kẹt xe không chỉ dịp lễ mà cả những ngày thường hoặc vào cuối tuần.

"Ám ảnh" kẹt xe cầu Rạch Miễu

Quả thật, qua được cây cầu này vào dịp Tết là một nỗi "ám ảnh", không chỉ riêng tôi.

Tết năm nay tôi chọn mùng 6 trở lại TP.HCM để đường sá thông thoáng, đi nhanh hơn chút. Cứ nghĩ mùng 5 mọi người đã tranh thủ trở lại TP.HCM để mùng 6 đi làm, đưa con đi học, nhưng tôi đã nhầm.

Chọn giờ xuất phát từ quê nhà lúc 13h30, đến cầu chỉ hơn 15h, chưa rơi vào giờ cao điểm kẹt xe. Trên đoạn đường đi từ nhà đến gần cầu, tài xế luôn cập nhật thông tin qua Google Maps.

Lúc thì "đỡ kẹt xe rồi", khi thì "đang cho xe hướng từ Tiền Giang qua", lúc thì "xe đông rồi", "kẹt kéo dài đến mấy cây số"… Ngồi trên xe mà cứ thấp thỏm, mong cho tài xế chỉ nói đúng một câu "cầu đã thông thoáng rồi" nhưng chẳng thấy đâu, toàn là nghe điệp khúc kẹt xe và kẹt xe.

Mọi năm đi từ nhà lên tới TP.HCM khoảng 3 tiếng, chậm nhất thì thêm 30 phút nữa là tới nhà. Vậy mà năm nay phải đến gần 5 tiếng.

‘Đường thiên lý’ của tôi: Nỗi ám ảnh mang tên cầu Rạch Miễu - Ảnh 2.

Xe hơi cá nhân phải đi vào những con đường nhỏ trong khu dân cư để tránh kẹt xe trên quốc lộ 60 - Ảnh: HỒNG ĐIỆP

Thay vì đi thẳng quốc lộ 60, qua trạm thu phí rồi qua cầu Rạch Miễu, nhiều xe lại chọn cách đi đường tránh qua những con đường ngoằn ngoèo nhỏ trong khu dân cư để đến gần hơn với dốc cầu, không phải xếp hàng dài chờ đợi lâu hơn.

Con đường nhựa nhỏ chỉ vừa đủ cho 2 ô tô qua lại lâu nay vắng xe cộ, nay trở nên nhộn nhịp khác thường với hàng loạt xe ô tô lớn nhỏ chạy ngược xuôi để tránh điểm nóng kẹt xe.

Vậy mà vẫn phải xếp hàng chờ vì ưu tiên cho hàng loạt xe xếp hàng ở dốc cầu kéo dài hàng cây số.

Đoạn đường từ quê lên TP.HCM không xa, nên trước đây nếu có thì chỉ đem theo nước uống, nay ngoài nước uống còn phải chuẩn bị thêm cả giỏ bánh trái, phòng khi kẹt xe kéo dài có thể ăn uống ngay trên xe.

Mà đâu chỉ gia đình tôi, tài xế cũng thừa nhận phải chuẩn bị mấy bịch bánh ngọt phòng khi đói bụng.

‘Đường thiên lý’ của tôi: Cầu Rạch Miễu  - Ảnh 3.

Do ưu tiên xe hướng từ Bến Tre lên nên xe cộ ùn ứ kéo dài trên quốc lộ 60, phía Tiền Giang - Ảnh: HỒNG ĐIỆP

Vì ưu tiên từ hướng Bến Tre lên TP.HCM nên hướng ngược lại từ Tiền Giang qua Bến Tre cũng thường xuyên bị chặn lại, thỉnh thoảng mới cho xe chạy nên cũng ùn ứ kéo dài trên quốc lộ 60, phía Tiền Giang.

Cầu hai làn xe ngược chiều nay thường xuyên biến thành hai làn xe cùng chiều, xe tải, xe khách, ô tô con…"bò" từng chút qua cầu.

"Chưa khỏe" với cao tốc Trung Lương - TP.HCM

Thoát được cầu Rạch Miễu, quốc lộ 60 đoạn Tiền Giang mừng khỏi phải nói. Nhưng vừa ra quốc lộ 1, cánh tài xế lại nhao nhao hỏi thông tin về tình hình kẹt xe trên đường cao tốc Trung Lương - TP.HCM.

Tiếng tài xế khác trả lời tài xế xe chúng tôi qua tiếng loa được mở lớn: cao tốc đang kẹt xe kéo dài. Tài xế xe chúng tôi lắc đầu thở dài ngao ngán và quay lại hỏi chúng tôi: đi cao tốc hay quốc lộ 1? 

"Đi cao tốc thì kẹt xe, chờ đợi lâu, đi quốc lộ 1 thì xe máy đang rất đông, cũng phải "bò"", tài xế nói vui.

‘Đường thiên lý’ của tôi: Cầu Rạch Miễu - Ảnh 4.

Dòng xe máy xen lẫn xe ô tô trên quốc lộ 1, đoạn qua huyện Châu Thành, Tiền Giang - Ảnh: HỒNG ĐIỆP

Sau một lúc cân nhắc, chúng tôi quyết định đi quốc lộ 1, dù chạy chậm còn hơn phải chờ đợi. Đúng y dự báo của tài xế, gần như xe phải "bò" từng chút trên quốc lộ 1, nhất là đoạn thuộc huyện Châu Thành, Tiền Giang khi lượng xe máy từ các tỉnh miền Tây đổ về TP.HCM rất đông và chạy xen với làn xe ô tô.

Xe chỉ thật sự "chạy" khi đến đoạn thuộc Long An và TP.HCM.

Sau hơn 5 tiếng đồng hồ, chúng tôi cũng về được tới nhà.

Hàng chục năm qua, mỗi cái Tết chúng tôi đều về quê, nhưng mỗi năm tình trạng kẹt xe ngày càng nghiêm trọng hơn. Đường khoảng 120km với tôi đã trở thành "con đường thiên lý", nhất là đoạn cầu Rạch Miễu!

Hy vọng cầu Rạch Miễu 2 sớm hoàn thành, đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương sớm mở rộng để người dân có thể đi lại dễ dàng hơn.

‘Đường thiên lý’ của tôi: Cầu Rạch Miễu  - Ảnh 5.Cầu Rạch Miễu kẹt cứng ngày mùng 2 Tết

Sáng 30-1, cầu Rạch Miễu kẹt xe kéo dài ở cả hai hướng Tiền Giang và Bến Tre, do xe từ TP.HCM đổ về quá đông, đồng thời xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn khiến ùn ứ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    - xem bóng đá trực tuyến - 90phut - cakhia - mitom - xoilactv - bóng đá trực tuyến - bóng đá trực tiếp