
Lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới tại cầu Trần Khánh Dư (phường Tân Định, quận 1) - Ảnh: BÙI NHI
Những ngày qua, nhiều tuyến đường, ngõ hẻm tại các quận, huyện TP.HCM đã khoác lên mình sắc cờ Tổ quốc rực rỡ, chào mừng kỷ niệm 50 Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, một số con đường như Hoàng Sa (quận 1), Đặng Tất (quận 1), Lê Văn Duyệt (quận Bình Thạnh), Phan Đăng Lưu (Phú Nhuận), Bảy Hiền (Tân Bình)... đã được trang hoàng rất nhiều cờ Tổ quốc và cờ Đảng.
Trong không khí đầy phấn khởi và tự hào, nhiều người dân rất náo nức mong chờ đến đại lễ 30-4.
Bạn Nguyễn Ngọc Gia Nghi (18 tuổi) cho biết bản thân rất háo hức trước kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước.
Nghi nói: "Gần đây khi đi đường, nhìn thấy đường phố rợp bóng cờ Tổ quốc, mình cảm nhận được không khí đầy trang trọng, trong lòng cũng nôn nao chờ đến ngày đại lễ để cùng hòa chung niềm vui lớn của đất nước, dân tộc".
Một số hình ảnh cờ Tổ quốc rực rỡ trên đường phố TP.HCM:

Không khí đầy tự hào hướng đến ngày đại lễ đang len lỏi trên khắp con phố, ngõ hẻm của thành phổ - Ảnh: BÙI NHI

Một đoạn đường Hoàng Sa (quận 1) rực sắc cờ Tổ quốc - Ảnh: BÙI NHI

Nhiều lá cờ Tổ quốc cỡ nhỏ được treo trên đường Đặng Tất (quận 1) - Ảnh: BÙI NHI

Người dân treo cờ Tổ quốc và cờ Đảng trước nhà - Ảnh: BÙI NHI

Một đoạn đường Lê Văn Duyệt (quận Bình Thạnh) trang hoàng cờ Tổ quốc và cờ Đảng hai bên đường - Ảnh: BÙI NHI

Du khách thích thú trước những tòa nhà rợp cờ đỏ sao vàng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh: BÙI NHI

Khu cư xá treo cờ thu hút sự chú ý từ du khách - Ảnh: BÙI NHI
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận