
Trời còn mờ sương, các phi công trực thăng và tiêm kích Su đã có mặt tại sân bay Biên Hòa, sẵn sàng cho buổi tập luyện quan trọng và bay về bầu trời TP.HCM
Từ khi mặt trời còn chưa ló dạng, tại sân bay Biên Hòa (Đồng Nai), lực lượng không quân đã tất bật chuẩn bị cho buổi tập luyện quan trọng để chào mừng kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước sẽ diễn ra chính thức vào dịp 30-4-2025.
Các phi công bước ra từ khu vực chỉ huy với tinh thần tập trung cao độ. Những chiếc tiêm kích Su-30MK2 với lớp sơn rằn ri đặc trưng lần lượt được kiểm tra kỹ lưỡng trước giờ cất cánh.
Thích thú xem tiêm kích Su nhào lộn, trực thăng xếp đội hình trên bầu trời TP.HCM
Bên cạnh đó, tiếng gió gầm rú từ những cánh quạt trực thăng xoay tít, báo hiệu một ngày huấn luyện đầy quyết tâm.
Khi ánh nắng đầu ngày bắt đầu rọi xuống đường băng, từng tốp tiêm kích và trực thăng lần lượt "khởi động máy" và chuẩn bị xuất phát theo lộ trình hướng về TP.HCM.
Cả sân bay như rung chuyển bởi tiếng động cơ.
Hình ảnh tiêm kích Su và trực thăng đang "khởi động":

Cánh quạt trực thăng bắt đầu quay, tạo nên những luồng gió mạnh quét qua đường băng sân bay Biên Hòa

Từ rạng sáng, trực thăng đã khởi động, cất cánh từ sân bay Biên Hòa

Từng tốp tiêm kích Yak130 cũng đang được kiểm tra kỹ thuật

Hai trung tá thuộc tổ bay sẽ tập luyện hành trình từ sân bay Biên Hòa đến bầu trời TP.HCM hôm nay

Nhóm kỹ thuật viên kiểm tra kỹ lưỡng động cơ trực thăng

Các máy bay bay tập luyện để chuẩn bị cho màn trình diễn nhân dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025)



Các biên đội bắt đầu triển khai đội hình cơ bản để bay huấn luyện

Chuẩn bị cất cánh về TP.HCM

Trên buồng lái

Tổ bay bàn bạc trước khi cất cánh
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận