Bạn Đoàn Phước Dũng (thị xã Phú Mỹ) nói qua những bài học lịch sử từ thời đi học đã luôn tự hào về truyền thống giữ nước của cha ông. Dẫu thời chiến hay thời bình, sự vất vả trên vai người chiến sĩ lại là niềm vinh dự, kiêu hãnh.
"Có gì đẹp hơn khi cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc. Tôi viết đơn với tâm nguyện được cống hiến tuổi trẻ cho đất nước, đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần", Dũng viết.
Mà không chỉ mình Dũng, cậu em trai Đoàn Phước Tuấn (19 tuổi) cũng có chung khát vọng như anh mình. Tuấn viết rằng vào quân đội không chỉ thực hiện nghĩa vụ quân sự mà còn thể hiện tình yêu với Tổ quốc. Và biết chắc chắn sẽ nhiều bỡ ngỡ, khó khăn nhưng đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ vì muốn trở thành người chiến sĩ như bạn đã ước mơ từ lâu.
Tuấn đang làm công nhân lắp ráp điện tử song quyết định tạm gác công việc để nhập ngũ năm nay. Bà Trần Thị Quế (mẹ của Dũng và Tuấn) cho biết chồng mất sớm, một mình bà gánh vác gia đình.
Dù cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn nhưng bà nói rất xúc động khi hai con trai biết suy nghĩ trưởng thành. Bà động viên các con cứ yên tâm lên đường dù một mình ở nhà sẽ vất vả hơn chút nhưng "không sao cả".
Trong khi Nguyễn Văn Tín (TP Vũng Tàu) sẽ nhập ngũ năm nay sau hai năm làm dân quân tự vệ tại địa phương. Là đảng viên trẻ, Tín nói đã ấp ủ nguyện vọng tham gia nghĩa vụ quân sự ngay khi tham gia lực lượng dân quân.
"Nhà khó khăn, bản thân lại là trụ cột kinh tế song mình quyết tâm thực hiện nghĩa vụ quân sự đợt này. Ba mẹ rất ủng hộ và mình tin hai năm trong môi trường quân đội sẽ càng trưởng thành hơn. Nếu được phục vụ lâu dài trong quân đội thì còn gì bằng", Tín bày tỏ.
Một cặp anh em ruột khác là Lê Huy Bắc và Lê Huy Tài (huyện Châu Đức) cũng tình nguyện viết đơn mong được nhập ngũ lần này. Huy Bắc bày tỏ trong đơn: "Thời bình không tiếng đạn bom nhưng để giữ toàn vẹn lãnh thổ không thể không có người lính bảo vệ thành quả cha ông đã chiến đấu, hy sinh. Tôi muốn được nối tiếp truyền thống và góp phần giữ gìn những thành quả ấy".
Anh em Phước Dũng và Phước Tuấn, Huy Bắc và Huy Tài hay đảng viên trẻ Nguyễn Văn Tín đang bước vào môi trường quân ngũ cùng hàng vạn bạn trẻ tuổi đôi mươi trên cả nước những ngày này. Có thể không quá lời khi nói những lá đơn tình nguyện ấy được viết bằng cả quyết tâm từ dòng máu Việt Nam cuồn cuộn trong trái tim người trẻ.
Tạm gác lại những cuộc vui của tuổi trẻ, các bạn lên đường mang theo khát vọng xây dựng quân đội ngày càng vững mạnh, giữ tròn nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc như một sứ mệnh thiêng liêng của mỗi công dân với đất nước.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận