22/02/2025 13:13 GMT+7

Độc lạ khu chợ không cân ký, chỉ bán đong theo dĩa

Giữa phố xá nhộn nhịp công nhân giờ tan ca, xuất hiện một khu chợ ‘chồm hổm’ mang đậm nét thân thương của miền Tây sông nước. Ở đây người bán không dùng cân, mà đong sẵn vào dĩa, rổ… để khách lựa.

Độc lạ khu chợ không cân ký, chỉ bán đong theo dĩa - Ảnh 1.

Chị Bé bán rau củ theo dĩa, không dùng cân - Ảnh: AN VI

Khu chợ nằm trên đường số 54 (phường Tân Tạo, quận Tân Bình), là nơi mà nhiều công nhân khi tan tầm vẫn ghé mua bịch rau, rổ cá… với giá cả phải chăng.

Độc lạ chợ bán theo dĩa, rổ

Những sạp rau, quầy cá trải bạt bày dọc hai bên đường, chốc chốc lại có người tạt vào lựa hàng, cười nói rôm rả. Dù là chợ "chồm hổm" nhưng hàng hóa ở đây vẫn đa dạng, từ thịt cá, rau củ đến các loại đặc sản miền Tây.

Như một nếp quen gắn liền với cuộc sống công nhân, chợ chỉ họp từ 16h đến khoảng 20h, chủ yếu phục vụ công nhân tan ca buổi chiều. Buổi trưa đoạn đường không buôn bán trở nên vắng lặng.

Đa phần người bán ở đây bán số lượng vừa đủ. Như chị Nguyễn Thị Bé (41 tuổi, ngụ quận Bình Tân) mỗi ngày lấy 10kg rau củ các loại và 5kg nho để bán. Chị nói bán buổi nào hết buổi đó thực phẩm mới tươi ngon.

“Tôi ở phòng trọ nên đâu có chỗ trữ hàng bán lâu. Cứ cỡ 12h trưa chạy lên chợ đầu mối mua nhiêu đó rồi chiều bày ra bán thôi”, chị Bé nói.

Sạp rau củ của chị Bé cũng như nhiều người xung quanh không dùng cân để bán, mà bày sẵn ra rổ, dĩa với lời mời: “Một rổ 10.000 đồng mại dô bà con ơi!”.

Khu chợ không cân, chỉ bán đong theo dĩa - Ảnh 3.

Đa phần người bán ở đây chỉ lấy số lượng thực phẩm vừa đủ bán trong buổi chiều - Ảnh: AN VI

Chị Bé không cân trước ở nhà, sau khi lấy hàng ở chợ đầu mối chị chở thẳng tới đây rồi mới vô từng dĩa sẵn. Như với cà rốt và cải trắng, mỗi dĩa sẽ dao động 3-5 củ. Khoai tây và nhiều loại củ nhỏ sẽ được bỏ vào với số lượng nhiều hơn, tất cả đều đồng giá 10.000 đồng/dĩa.

“Tôi chỉ ước chừng thôi, cứ xếp cho đầy một dĩa là được. Bán mấy năm nay vậy rồi, lỗ thì không lỗ, nhưng lời chắc không được nhiều bằng cân ký”, chị Bé chia sẻ.

Cách đó không xa, sạp cá của vợ chồng anh Phúc (ngụ quận Bình Tân) cũng sang sảng lời mời chào: “Cá tươi một rổ 20.000 đồng, ghé lựa, ghé lựa”.

Khu chợ không cân, chỉ bán đong theo dĩa - Ảnh 4.

Không chỉ rau củ, cá cũng được bán với giá 20.000 đồng/rổ - Ảnh: AN VI

Sạp bán cá của anh Phúc bán nhiều loại từ cá biển đến cá nước ngọt. Anh lấy mối ở chợ Bình Điền từ sáng sớm, chạy bán dạo buổi sáng, đến 16h anh sẽ đến khu chợ này để bán cho công nhân tan làm.

“Bán dạo buổi sáng tôi vẫn cân ký bình thường. Còn chiều bán cho công nhân ở đây thì bán theo rổ, mỗi rổ tầm 2-3 con tùy loại, cũng gần cả ký chứ không ít đâu”, anh Phúc nói.

60.000 đồng nấu được nhiều bữa ăn

Theo lý giải của anh Phúc, bán theo dĩa, rổ để tiện cho công nhân lựa và mua với số lượng vừa đủ.

“Nếu bán theo ký khó lắm, hồi trước tôi cũng bán rồi. Công nhân chủ yếu chỉ mua vài con cá để ăn cử chiều, mà cân vài con thì lỡ cỡ, lẻ tiền nữa.

Nên bán theo kiểu đong sẵn như thế này phù hợp hơn”, anh Phúc nói thêm.

Độc lạ khu chợ không cân ký, chỉ bán đong theo dĩa - Ảnh 5.

Rau củ xếp sẵn trong dĩa có giá dao động 10.000 - 20.000 đồng/dĩa - Ảnh: AN VI

Và hễ ai mua rổ cá, anh Phúc lại tặng thêm một mớ hành lá và ớt trái.

Như thường lệ sau khi tan làm, chị Diễm (38 tuổi, ngụ quận Bình Tân), công nhân làm việc tại một công ty gần đó, lại ghé mua thực phẩm ở khu chợ này về làm cơm chiều.

Chị nói kiểu bán theo rổ, dĩa như vầy đã có từ khá lâu và phù hợp với chi tiêu của công nhân.

Khu chợ không cân, chỉ bán đong theo dĩa - Ảnh 6.

Chị Diễm (áo hồng) cũng như nhiều công nhân khác cho biết việc bán bằng dĩa giúp họ cân đối lượng thực phẩm dễ hơn - Ảnh: AN VI

“Tỉ dụ như tui ở có mình ên, giờ ra chợ mua chỉ 1-2 quả cà chua thì kỳ quá, người bán cũng không biết cân sao nữa. Còn mua ở đây cứ lấy một dĩa 2-3 trái vậy là vừa đủ ăn một cử”, chị Diễm lý giải.

Với 20.000 đồng, chị Diễm còn mua được một rổ ba con cá biển. Vậy là đủ ăn được cử chiều và sáng mai trước khi đi mần nữa.

Và chỉ với 60.000 đồng, chị Diễm đã mua được lượng thực phẩm kha khá có thể ăn được vài cử: hai dĩa cà chua hết 20.000 đồng, một dĩa nấm rơm 10.000 đồng, một rổ cá 20.000 đồng và 10.000 đồng còn lại chị mua thêm một rổ xoài để tráng miệng.

Bán chục trứng 12 quả vẫn có lời

Nhiều người bán thực phẩm ở khu chợ này cũng đang làm công nhân. Như chị Nguyễn Thị Huỳnh Như (32 tuổi, ngụ quận Bình Tân) đang làm gia công giày da cho một công ty gần đó.

Mấy tháng nay hàng ít nên chị không tăng ca, tan làm lúc 16h30, người phụ nữ quê Tiền Giang lại chạy ra bến xe Miền Tây, đón lấy hột gà, hột vịt và khô của gia đình gửi xe khách từ dưới quê lên để bán.

Chị nói nếu bán chạy, mỗi buổi như vậy cũng lời được 100.000 - 150.000 đồng.

Lấy hàng từ miền Tây, chị Như cũng bán theo kiểu miền Tây: “Như má tui lấy dưới quê chục trứng là 14 quả, lên đây tôi bán chục 12 quả vẫn có lời và được nhiều công nhân ủng hộ.

Mình cũng làm công nhân mà, nên hiểu hoàn cảnh khó khăn của mấy chị em lúc này. Bán lời ít thôi cũng được, để mọi người đều vui”, chị Như cười nói.

Độc lạ khu chợ không cân ký, chỉ bán đong theo dĩa - Ảnh 7.Chiều cuối năm, nhà đủ hoa rồi vẫn ra chợ mua thêm vì thương người bán hoa Tết đang ế

Chiều 29 Tết, chợ hoa Tết TP Đông Hà (Quảng Trị) vẫn còn hàng ngàn chậu hoa chưa bán được. Người bán nín thở chờ khách và nhiều người ra tay tương trợ, mua hoa giúp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    - xem bóng đá trực tuyến - 90phut - cakhia - mitom - xoilactv - bóng đá trực tuyến - bóng đá trực tiếp