22/02/2025 07:33 GMT+7

Diễn viên 'Ròm' nhớ lại lúc đóng phim đến quên mình, máu chảy ròng ròng vẫn diễn tiếp

Trần Anh Khoa, diễn viên chính của phim 'Ròm', lần đầu xuất hiện trong một buổi giao lưu với khán giả và chia sẻ về tâm huyết của anh với vai diễn.

Diễn viên 'Ròm' nhớ lại lúc đóng phim đến quên mình, máu chảy ròng ròng vẫn diễn tiếp - Ảnh 1.

(Từ trái sang) Đạo diễn Trần Thanh Huy, diễn viên Trần Anh Khoa và diễn viên Anh Tú Wilson giao lưu với khán giả tối 21-2 - Ảnh: MI LY

Trần Anh Khoa sinh năm 1998, năm nay 27 tuổi. Anh gắn bó với vai Ròm từ lúc còn là một đứa trẻ, đóng chính trong phim ngắn 16:30 của anh trai mình, đạo diễn Trần Dũng Thanh Huy (nghệ danh về sau là Trần Thanh Huy).

Phim ngắn 16:30 kể về một lát cắt đời sống của những đứa trẻ làm nghề bán vé dò buổi chiều trên đường phố Sài Gòn. Phim được chiếu trong hạng mục Góc phim ngắn của Liên hoan phim Cannes 2013.

Đó là tiền đề để đạo diễn Trần Thanh Huy dành 7 năm làm phim điện ảnh Ròm, với Trần Anh Khoa trong vai chính - vẫn là cậu bé ấy nay đã khoảng mười mấy tuổi, vẫn làm nghề bán vé dò, khao khát tìm lại được cha mẹ. 

Những thước phim Trần Anh Khoa chạy trên đường phố Sài Gòn trong vai Ròm từ nhỏ đến lớn đã tạo cảm giác hoài niệm, xót xa cho khán giả về số phận của những cậu bé lang thang.

'Tôi quên tôi luôn, hy sinh 100% cho cảnh phim'

Và nay, sau thời gian dài du học về sản xuất phim, Trần Anh Khoa lần đầu xuất hiện trong một buổi giao lưu về phim Ròm cùng đạo diễn Trần Thanh Huy và bạn diễn Anh Tú Wilson. Buổi giao lưu diễn ra trong khuôn khổ chương trình Cinéphile ở TP.HCM tối 21-2, do nhà báo Lê Hồng Lâm dẫn dắt.

Sau buổi chiếu phim, Trần Anh Khoa thừa nhận chính anh cũng "sốc" khi xem lại phim vì một thời lăn xả.

Những cảnh đánh lộn đã là nguy hiểm, nhưng theo anh, mà những cảnh khán giả nghĩ bình thường cũng có những trường hợp xấu xảy ra nếu không may. Chân anh có ghẻ thật, máu thật, chứ không phải giả.

Trong phim, anh đi chân không mang quần đùi chạy trên những con đường, trong những con hẻm hay không gian chung cư chật hẹp, nên chân cũng "xước đi xước lại đến độ quen luôn".

Trailer phim Ròm

Trần Anh Khoa nói: "Có cảnh nhân vật của tôi đốt chung cư xong đi đòi tiền Phúc, giống như tôi quên tôi luôn. Tôi như hy sinh 100% cho cảnh này. Tôi nổi điên "Tiền đâu", tức quá chịu không nổi. Lọt xuống hố thiệt. Hên là không lọt nguyên người, lọt một chân thôi. 

Lúc đó tôi định tiếp tục đứng lên diễn tiếp. Nhưng anh Huy hô: Cắt, cắt, cắt. Có người chạy vô can tôi. 

Tôi la: Làm gì vậy, điên hả, đang diễn mà, đi ra! Tôi đánh cả người giúp tôi luôn. Đó là diễn viên Lãnh Thanh. Lúc sau tôi mới nhả ra và thấy bàn chân tôi máu từ đây xuống. Trời ơi, vui. Nhưng mà vui".

Diễn viên 'Ròm' nhớ lại lúc đóng phim đến quên mình, máu chảy ròng ròng vẫn diễn tiếp - Ảnh 2.

Ròm có nhiều phân cảnh trần trụi, thể hiện cuộc sống mưu sinh của những đứa trẻ bụi đời - Ảnh: ĐPCC

Cảnh phim nói trên đẩy nhân vật Ròm vào tuyệt vọng cùng cực vì khoản tiền cậu dành dụm bấy lâu cho hy vọng đi tìm cha mẹ đã bị kẻ gian đánh cắp. Ròm chất vấn Phúc (Anh Tú Wilson đóng) nhưng vẫn không tìm lại được tiền nên nhân vật như rơi vào hố sâu.

Trong phim cũng có những cảnh đánh lộn rất trần trụi giữa Ròm và Phúc trên vũng nước bùn đất, trên đường ray xe lửa, giữa đường phố đầy xe cộ; những màn rượt đuổi dữ dội băng qua các khu chợ, hẻm nhỏ, cầu thanh và ban công chung cư...

Trần Thanh Huy kể những kỷ niệm về Ròm

Diễn viên Anh Tú Wilson cho biết các cảnh ngồi trên nóc xe, đánh nhau ở đường ray, hai diễn viên có dây an toàn. Có những lúc họ quên mình nhưng có những đoạn rất an toàn, họ chỉ cần diễn theo chỉ đạo của đạo diễn.

Đạo diễn Trần Thanh Huy chia sẻ nhiều câu chuyện hậu trường khi ê kíp quay các cảnh nguy hiểm. "Nói vậy thôi chứ đoàn phim tính hết rồi, mình tính không được là thua" - anh nói.

Chẳng hạn, cảnh quay ở đường ray có xe lửa chạy qua, có hàng rào ở hai bên nên có thể đảm bảo an toàn cho diễn viên. 

Khi xe lửa chạy ngang, từ vị trí xe lửa đến rãnh nước hai bên là khoảng 1,2m đến 1,5m, chỉ cần hai diễn viên đứng lọt vào đó là mọi thứ an toàn. Nhìn hình thì thấy ghê nhưng bên ngoài khoảng cách đủ xa và an toàn.

Diễn viên 'Ròm' nhớ lại lúc đóng phim đến quên mình, máu chảy ròng ròng vẫn diễn tiếp - Ảnh 3.

Đạo diễn Trần Thanh Huy và nhà báo - nhà phê bình Lê Hồng Lâm - Ảnh: MI LY

Cảnh hai diễn viên chạy ở đường Nguyễn Thái Học thì đường đang kẹt xe, nên xe cộ không thể di chuyển nhanh, tốc độ chỉ khoảng 5km/h. Hai diễn viên có thể chạy nhanh hơn tốc độ xe nên không phải lo về an toàn.

Khi Ròm được nhận xét là có những điểm gợi nhớ đến Xích lô của đạo diễn Trần Anh Hùng, Trần Thanh Huy cho biết bộ phim của anh còn rất nhỏ bé nếu so với phim Trần Anh Hùng. 

Việc thầy Hùng góp ý cho Ròm ở giai đoạn cuối đã giúp phim đi đúng hướng, giúp Trần Thanh Huy quay lại đúng con đường.

Sau nhiều năm, Trần Thanh Huy nhớ lại và tự hào việc Ròm là bộ phim Việt Nam đầu tiên "dám" ra rạp thời COVID-19, vào năm 2019. Anh chấp nhận cắt bản phim theo yêu cầu của hội đồng thẩm định để bộ phim được ra đời.

Phim lập kỷ lục là phim độc lập, phim nghệ thuật đoạt giải có doanh thu cao nhất Việt Nam từ trước đến nay, với 63,9 tỉ đồng (theo Box Office Vietnam).

Diễn viên 'Ròm' nhớ lại lúc đóng phim đến quên mình, máu chảy ròng ròng vẫn diễn tiếp - Ảnh 5.Đạo diễn 'Ròm' đoạt giải 10.000 USD của chợ dự án phim ở Busan

TTO - Hai đạo diễn Trần Thanh Huy và Lê Bình Giang của Việt Nam đoạt giải của Chợ dự án châu Á (Asian Project Market - APM), trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Busan 2020.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    - xem bóng đá trực tuyến - 90phut - cakhia - mitom - xoilactv - bóng đá trực tuyến - bóng đá trực tiếp