17/09/2024 08:46 GMT+7

Đi bộ hơn 40km về chịu tang cha mẹ mất vì sạt lở đất ở Lào Cai

Thào A De và Thào Thị Nhè bị mất cả cha mẹ trong vụ sạt lở đất tại thôn Phìn Chải 2 ngày 9-9 vừa qua. Hai anh em mồ côi vừa mất nhà vừa mất cha mẹ, đang phải ở nhờ nhà văn hóa thôn cùng sáu hộ dân khác ở Phìn Chải 2.

Đi bộ hơn 40km về chịu tang cha mẹ - Ảnh 1.

Hai anh em Thào A De, Thào Thị Nhè nhận quà hỗ trợ của báo Tuổi Trẻ - Ảnh: VŨ TUẤN

Chiều 16-9, đại diện Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai và lãnh đạo xã A Lù (huyện Bát Xát, Lào Cai) đã trao món quà 10 triệu đồng của bạn đọc báo Tuổi Trẻ cho anh em Thào A De, Thào Thị Nhè ở thôn Phìn Chải 2.

Trước đó, rạng sáng 9-9 một trận lở đất kinh hoàng đã vùi lấp bốn căn nhà làm bảy người mất tích tại thôn Phìn Chải 2, xã A Lù. Trong bốn căn nhà bị vùi lấp có gia đình anh Sùng A Giàng bị mất năm người và gia đình em Thào Thị Nhè mất bốn người.

Trao đổi với phóng viên báo Tuổi Trẻ, ông Lù A Sính - bí thư Đảng ủy xã A Lù - cho hay gia đình em Thào Thị Nhè thuộc diện hộ nghèo.

Nhè đang học lớp 11 Trường THPT số 2 Bản Vược (huyện Bát Xát). Anh trai Nhè là Thào A De đã học xong lớp 12, đang đi làm công nhân ở tỉnh xa.

Trong hơn một tuần qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 (bão Yagi), huyện Bát Xát có mưa to đến rất to. Lũ quét, sạt lở đất xảy ra khắp nơi ở Lào Cai.

Xã A Lù bị cô lập hoàn toàn trong sáu ngày. Mất điện, mất sóng liên lạc, chính quyền xã nhờ một thầy giáo ở Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Ngải Thầu báo tin cho giáo viên của Trường THPT số 2 Bản Vược.

Thào Thị Nhè nhận được tin nhà mất, cha mẹ đều mất nhưng không thể về vì đường bị sạt lở. Đến ngày 12-9, Thào A De về đến Bản Vược đón Thào Thị Nhè bằng xe máy. Đến xã Nậm Chạc, huyện Bát Xát, hai anh em vào nhà chú ngủ một đêm.

Sáng hôm sau ba chú cháu đi bộ về Ngải Thầu, quãng đường hơn 40 cây số vượt qua hàng chục điểm sạt lở. Ba chú cháu đi hết một ngày mới về đến thôn Phìn Chải 2. "Về đến nơi thì chẳng còn ai" - Nhè nức nở.

Thào A De đang làm công nhân ở Hải Dương thì được báo tin nhà bị sạt lở, cha mất. Phải hai ngày sau A De mới đón xe về đến Lào Cai. De về xã Trịnh Tường ngủ lại một đêm rồi mượn xe máy về xã Bản Vược đón em gái về đến xã Nậm Cang.

Hiện tại, hai anh em mồ côi phải ở nhờ nhà văn hóa của bản để làm lễ tang cha mẹ theo phong tục địa phương. Ông bà A De đã cao tuổi, cũng thuộc hộ nghèo, De dự tính tiếp tục đi làm công nhân để có tiền nuôi em ăn học. Thào Thị Nhè hứa sẽ quyết tâm trở lại trường học.

Thầy giáo Nguyễn Văn Quảng - hiệu trưởng Trường THPT số 2 (Bản Vược, Bát Xát) - cho hay Thào Thị Nhè là một học sinh rất ngoan, được bạn bè và thầy cô giáo yêu mến.

Nhè học tiến bộ từng ngày và trở thành một trong những học sinh khá của lớp. Khi biết tin sự việc xảy ra, thầy cô, bạn bè trong trường đã ủng hộ Nhè 1 triệu đồng.

Thầy cô, bạn bè động viên và giữ Nhè ở lại ký túc xá vì những ngày mưa gió, sạt lở không thể để Nhè đi một mình. Đến khi có người nhà mang xe máy đến đón thầy cô mới để Nhè về.

Thầy cô, bạn bè luôn bên cạnh

Cô giáo Đỗ Thị Hồng Nhung - giáo viên chủ nhiệm của Nhè - cho hay sáng 16-9 nhà trường đã tập trung học sinh trở lại trường. Cô giáo liên lạc với Nhè, em nhắn tin là sẽ quyết tâm đi học.

"Thầy cô, bạn bè trong lớp luôn mong muốn em ấy vượt qua khó khăn, động viên em để em tiếp tục đi học. Thầy cô, nhà trường sẽ tạo mọi điều kiện giúp đỡ để Nhè vượt qua những ngày đau buồn này" - cô Nhung nói.

Đi bộ hơn 40km về chịu tang cha mẹ - Ảnh 2.Tột cùng nỗi đau anh công nhân mất 5 người thân vì sạt lở, đám tang làm bên chuồng trâu

Vợ chồng Sùng A Giàng và em gái (Phìn Chải 2, xã A Lù, Bát Xát, Lào Cai) đang ở nhờ chuồng trâu hàng xóm chịu tang 5 người thân đã mất vì sạt lở.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    - xem bóng đá trực tuyến - 90phut - cakhia - mitom - xoilactv - bóng đá trực tuyến - bóng đá trực tiếp