Bị cáo Lê Thừa Sơn đóng giả đại tá công an để lừa đảo - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG
Đại tá giả, đi xe biển số xanh cũng… giả
Ngày 25-2, TAND TP Đà Nẵng xét xử Lê Thừa Sơn (50 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa) về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tội làm và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Theo cáo trạng, tháng 4-2023 Lê Thừa Sơn từ tỉnh Thanh Hóa vào Đà Nẵng mua bán đồ gỗ mỹ nghệ và quen biết với chị N.T.D. (35 tuổi, trú Đà Nẵng).
Thông qua chị D., Sơn quen biết chị P.T.H. (45 tuổi, trú Đà Nẵng) và chị N.T.N. (37 tuổi, trú Đà Nẵng).
Trong quá trình quen biết, Sơn chụp thẻ chứng minh Công an nhân dân giả gửi qua Zalo cho chị N. tự giới thiệu bản thân là công an, cấp hàm đại tá, làm việc tại Bộ Công an và làm thêm nghề mua bán đồ gỗ mỹ nghệ. Sơn có rất nhiều mối quan hệ với các quan chức cấp cao.
Tháng 5-2023, chị H. nói chuyện với Sơn về việc chị này đang bị người khác thiếu một khoản nợ tại TP.HCM và em gái của chị H. đang bị Công an TP.HCM tạm giam.
Chị H. muốn nhờ Sơn can thiệp giúp để đòi lại nợ và giúp em gái tại ngoại thì Sơn đồng ý.
Mặc dù bản thân Sơn chỉ là người mua bán đồ gỗ mỹ nghệ bình thường, không phải là công an, không có nhiệm vụ, quyền hạn gì nhưng Sơn hứa với chị H. sẽ đòi lại nợ cho chị; giúp em chị H. tại ngoại và làm hồ sơ kêu oan.
Sơn yêu cầu chị H. phải chuẩn bị khoản tiền 2 tỉ đồng để lo việc trên và cam kết trong vòng 2 tháng Sơn thực hiện xong.
Từ ngày 6-5-2023 đến 10-5-2023, chị H. đã chuyển cho Sơn 2 tỉ đồng.
Tuy nhiên từ khi nhận tiền đến cuối tháng 7-2023 Sơn không thực hiện theo đúng cam kết, nên chị H. yêu cầu trả lại tiền nhưng Sơn không trả. Số tiền này Sơn trả nợ ngoài xã hội và tiêu xài cá nhân.
"Món này anh làm được"
Ngoài ra, Sơn biết chị N.T.N. mua một thửa đất nông nghiệp ở thành phố Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam). Chị N. hỏi Sơn về việc có thể giúp chuyển mục đích sử dụng đất lên đất ở được hay không thì Sơn trả lời: "Món này anh làm được".
Sơn yêu cầu chị N. đưa bản photo sổ đỏ của thửa đất và hứa hẹn cuối năm 2023 sẽ xong việc.
Sơn nói với chị N. tổng số tiền để chuyển mục đích sử dụng đất lên đất ở là 1,3 tỉ đồng. Tuy nhiên Sơn yêu cầu chị N. phải đưa trước 700 triệu đồng để làm thủ tục.
Sau khi nhận tiền, Sơn không thực hiện mà chiếm đoạt để sử dụng.
Đại tá công an giả và số giấy tờ, tang vật liên quan mà công an phát hiện, thu giữ - Ảnh: H.B.
Ngoài ra, Sơn nói với chị N. việc Sơn mua 14.000m2 đất ruộng ở Thanh Hóa và đang cần tiền san lấp mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở và phân lô bán nền.
Tiếp tục, Sơn nói với chị N. là cần tiền xin giấy phép khai thác mỏ đất tại Thanh Hóa. Chị N. đã nhiều lần cho Sơn mượn tiền và bị chiếm đoạt.
Quá trình điều tra xác định tất cả các thông tin nêu trên mà Sơn nói với chị N. là không có thật, do Sơn tự bịa đặt ra để mượn và chiếm tiền của chị N..
Tổng số tiền Sơn chiếm đoạt của chị N. là 6 tỉ đồng.
Biển số xe giả mà cơ quan công an thu giữ - Ảnh: H.B.
Quá trình điều tra, kiểm tra ô tô biển số 51G… do Sơn điều khiển, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng phát hiện 1 giấy chứng minh Công an nhân dân mang tên Lê Thừa Sơn, 2 biển số màu xanh 80A.
Sơn thừa nhận đồ vật, tài liệu trên đều là giả. Sơn đặt mua trên Facebook với giá 1,6 triệu đồng. Mục đích mua giấy chứng minh Công an nhân dân là để Sơn giả danh thân phận làm cán bộ công an. Còn biển số xe là để đi lại đường dài và thể hiện đi xe của Bộ Công an…
Sơn đã bồi thường cho chị H. 2 tỉ đồng; bồi thường cho chị N. được 5,7 tỉ đồng.
Phiên tòa đang tiếp tục diễn ra...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận