26/09/2011 03:10 GMT+7

"Cuộc chiến trụ hạng"trên sân Emirates

GIÁNG UYÊN (London)
GIÁNG UYÊN (London)

TT - Trước khi đến sân Emirates cổ vũ Arsenal “tài cao phận thấp chí khí uất” cuối tuần rồi, chúng tôi cứ tưởng không khí trên sân sẽ rất khác so với trước đây, nghĩa là sẽ ảm đạm và lo âu. Tuy nhiên, trước trận và ở đầu hiệp 1, các cổ động viên (CĐV) trên sân vẫn hát hò, náo nhiệt và vui vẻ y như những trận trước tôi đi xem khi đội nhà đang trong thời vàng son.

TT - Trước khi đến sân Emirates cổ vũ Arsenal “tài cao phận thấp chí khí uất” cuối tuần rồi, chúng tôi cứ tưởng không khí trên sân sẽ rất khác so với trước đây, nghĩa là sẽ ảm đạm và lo âu. Tuy nhiên, trước trận và ở đầu hiệp 1, các cổ động viên (CĐV) trên sân vẫn hát hò, náo nhiệt và vui vẻ y như những trận trước tôi đi xem khi đội nhà đang trong thời vàng son.

Trả lời phỏng vấn báo chí trước trận, HLV đội Arsenal Arsene Wenger đã nói: “Da tôi dày lắm, tôi thừa sức hứng hết tất cả viên đạn của giới truyền thông, tôi giống như một con gấu Bắc cực vậy. Tôi chỉ lo cho các cầu thủ trẻ không chịu nổi áp lực và sự chê bai. Tôi nhớ lúc tôi 19 tuổi bắt đầu đá bóng, tôi thấy điều đó rất khó khăn”.

Hiệp 1 diễn ra đã kha khá mà Arsenal vẫn không ghi bàn được, nhất là sau cú “láo nháo” không hiểu ý nhau giữa thủ môn Szczesny và trung vệ Mertesacker, khiến bóng từ từ lăn vào lưới làm chúng tôi đang ngồi sau khung thành Arsenal toát mồ hôi lạnh, may mà thủ môn cứu kịp.

Kể từ đó khán đài căng thẳng hơn hẳn, không ai hát ra hơi, người ngồi cạnh tôi bảo: “Giống y như đang ở thư viện chứ không phải trên sân bóng”.

Nhưng chỉ một phút sau hiệp 2, trong một pha tấn công nhanh đội trưởng Van Persie đã mở tỉ số 1-0 từ một góc sút rất hẹp, trên khán đài không ai nghĩ anh sẽ sút mà chuyền cho đồng đội, có lẽ Bolton cũng nghĩ vậy nên trở tay không kịp. Từ đó không khí sôi nổi trở lại, một nhóm khoảng vài trăm CĐV Arsenal sau lưng tôi chế ra bài hát mới “Ta sẽ trụ hạng, ta sẽ trụ hạng” và hát ầm ĩ làm gần 60.000 CĐV đội nhà trên sân cười rộ lên.

Cười nhưng trong bụng ai cũng không khỏi lo âu, hát giỡn vậy nhưng nếu phong độ vẫn như những trận gần đây biết đâu cuối mùa lại rơi vào cuộc chiến trụ hạng chứ không phải cuộc chiến giành suất Champions League, nói gì đến ngôi vô địch giờ “xa ngái”.

Phút thứ 55, trong một pha xuống bóng tốc độ của tiền vệ đội Arsenal Walcott, trung vệ Wheater buộc phải phạm lỗi đốn người. Cả sân gào lên “Off, off, off...” liên tục, đòi trọng tài đuổi Wheater, la vậy thôi nhưng không ngờ trọng tài... đuổi thật. Chúng tôi sau khi gân cổ la lối khi thấy anh này rời sân thì lại nhìn nhau cười gượng vì thẻ đỏ như vậy khá nặng. Áp lực khán đài đối với trọng tài rất lớn, đó là một trong những lý do đội chủ nhà thường có kết quả tốt hơn.

Tuy Van Persie ghi được hai bàn nhưng theo tôi Alex Song là cầu thủ xuất sắc nhất, vị trí của anh là tiền vệ phòng ngự nhưng cả trận anh gần như bao sân, nhiều khi xông xuống khung thành đối phương như một tiền đạo thực thụ và không ít lần phá bóng cứu nguy giúp thủ môn đội mình khi hàng hậu vệ Arsenal lơ mơ. Tôi khen Song từ giữa hiệp 1 và rất vui khi chính anh ghi bàn ấn định tỉ số 3-0 cho đội bóng bắc London.

Trước khi trận đấu kết thúc, cả khán đài hát bài “Một Arsene Wenger, trên đời này chỉ có một Arsene Wenger”. Hầu như trận nào CĐV Arsenal cũng hát bài đó, gần đây mang ý nghĩa lớn khích lệ “giáo sư” đang phải hứng chịu búa rìu dư luận.

Kết quả này làm ông và cả đội Arsenal dễ thở hơn nhưng đường đi vẫn còn rất dài.

GIÁNG UYÊN (London)

GIÁNG UYÊN (London)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    - xem bóng đá trực tuyến - 90phut - cakhia - mitom - xoilactv - bóng đá trực tuyến - bóng đá trực tiếp