18/02/2025 20:10 GMT+7

Công an xác định bé gái không bị bạo hành, yêu cầu người cha ngừng nhận tiền hỗ trợ

TÂM AN
và 1 tác giả khác

Sau khi có kết quả xác minh bé gái 9 tháng tuổi ở Buôn Ma Thuột chỉ té ngã dẫn đến vết bầm trên người, không bị bạo hành, công an đã yêu cầu người cha thông báo dừng xin hỗ trợ từ cộng đồng mạng, người dân.

Công an yêu cầu người cha lên mạng kêu cứu nghi con bị bạo hành dừng xin hỗ trợ - Ảnh 1.

Bé D. lúc được anh Nhật đưa vào điều trị tại bệnh viện và nhận nhiều động viên, chia sẻ. Đến nay bé được kết luận là do té ngã, không bị bạo hành - Ảnh: MINH PHƯƠNG

Tối 18-2, một lãnh đạo UBND TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết Công an và UBND phường Tân Lập đã yêu cầu người cha lên mạng kêu cứu nghi con bị bạo hành dừng xin hỗ trợ, vì kết quả xác minh không đúng như nghi ngờ của người cha này.

Trước đó, anh Đoàn Văn Nhật (38 tuổi) nghi con mình là bé gái Đ.A.D., 9 tháng tuổi, bị bạo hành ở nhà trẻ tư nhân ở hẻm 22 Trần Quý Cáp, phường Tân Lập, nên lên mạng kêu cứu, xin hỗ trợ và để lại số tài khoản cá nhân.

Kết quả xác minh vụ người đàn ông phản ánh con gái 9 tháng tuổi bị bạo hành tại điểm giữ trẻ

Ngay sau đó, UBND TP Buôn Ma Thuột chỉ đạo xác minh có hay không việc bé D. bị bạo hành ở nơi giữ trẻ.

Kết quả xác minh của Công an phường Tân Lập cho thấy bé D. bị té ngã lên đống đồ chơi tại điểm trông trẻ, không có việc bị bạo hành.

Riêng điểm giữ trẻ của bà Đặng Thị Kim Chi (49 tuổi) không có giấy phép, người giữ trẻ không có chứng chỉ nghiệp vụ nhưng vẫn giữ 2 - 6 trẻ mỗi ngày, nên UBND phường đang lập hồ sơ xử lý vi phạm.

Theo lãnh đạo UBND TP Buôn Ma Thuột, sau 2 ngày đăng nội dung con nghi bị bạo hành, vợ chồng ly hôn, mình đơn thân nuôi con, anh Nhật được cộng đồng mạng, người dân gửi tiền vào tài khoản cá nhân mà anh này để trên bài viết, tính đến chiều 17-2 là 496 triệu đồng.

"Khi có kết quả xác minh, Công an, UBND phường đã yêu cầu anh Nhật khóa tài khoản, không tiếp nhận hỗ trợ từ cộng đồng mạng nữa", lãnh đạo này nói.

Sau khi công an làm việc, anh Nhật đã gỡ bài viết, đồng thời đăng thông tin cảm ơn cộng đồng mạng, hứa sẽ dùng số tiền hợp lý để nuôi con. Anh Nhật cũng thông tin sẽ không nhận hỗ trợ từ cộng đồng mạng, người dân nữa.

Về việc xử lý số tiền mà anh Nhật nhận được từ các nhà hảo tâm, lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột chưa nhận yêu cầu của ai để niêm phong, xử lý số tiền mà cha cháu bé nhận được. Đồng thời, cơ quan công an cũng không có cơ sở để niêm phong số tiền này.

Vị lãnh đạo trên cho rằng, cha cháu bé đăng thông tin lên mạng xã hội với mong muốn nhận được tấm lòng hảo tâm tự nguyện của mọi người trong lúc khó khăn. Hơn nữa, châ cháu bé không lừa dối cộng đồng mạng.

"Thấy hoàn cảnh cha con cháu bé gần 9 tháng tuổi khổ cực, phải vay mượn tiền đi bệnh viện, người ta thấy thương tâm nên cho tiền. Đó là việc bình thường trong xã hội, cuộc sống chia sẻ "lá lành đùm lá rách", lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột nhấn mạnh.

Như đã thông tin, chiều 14-2, khi đưa con từ nhà trẻ tư nhân về thì phát hiện vết bầm tím trên má con, anh Nhật có hỏi chủ nhà trẻ, người này phủ nhận bạo hành.

Đến ngày 16-2, thấy con nôn ói, lo lắng nên anh đưa con vào bệnh viện điều trị và tiếp tục chất vấn chủ nhà trọ, rồi dọa báo công an con nghi bị bạo hành. Qua trao đổi, bà Chi có thách thức cứ báo công an, cho rằng mình không đánh.

Anh Nhật đem câu chuyện kể lên mạng, mong được chia sẻ. Bài viết nhận được nhiều lượt tương tác, hàng trăm bình luận.

Hôm sau, khi thấy nhiều người bình luận, muốn chia sẻ hỗ trợ nên anh gắn số điện thoại, số tài khoản của mình dưới bài viết.

Công an yêu cầu người cha lên mạng kêu cứu nghi con bị bạo hành dừng xin hỗ trợ - Ảnh 3.Xác minh bé gái nghi bị bạo hành ở nhà trẻ tư nhân

Công an phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đang tổ chức xác minh việc một bé gái 9 tháng tuổi nghi bị bạo hành khi gửi ở nhà trẻ tư nhân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    - xem bóng đá trực tuyến - 90phut - cakhia - mitom - xoilactv - bóng đá trực tuyến - bóng đá trực tiếp