17/09/2024 09:35 GMT+7

Cô giáo Hoàng Minh Diệp nói gì khi được cộng đồng mạng phong là ‘hoa hậu’?

6 ngày sau khi nước lũ rút, cô giáo “hoa hậu” Hoàng Minh Diệp cùng các thầy cô giáo tại Trường tiểu học và THCS Minh Chuẩn vẫn tất bật dọn dẹp trường lớp. Điều cô Diệp mong muốn nhất là các bạn nhỏ sớm được trở lại trường.

Cô giáo ‘hoa hậu’ chỉ mong các bạn nhỏ sớm được trở lại trường - Ảnh 1.

Bức ảnh cô giáo mầm non Hoàng Minh Diệp lan tỏa trên mạng xã hội - Ảnh: NVCC

Nhà đối diện cổng trường, những ngày nước lũ dâng cao, lòng cô giáo mầm non Hoàng Minh Diệp nóng như lửa đốt. Nhớ lại khi vừa có tin nước lũ dâng, cô Diệp cùng các thầy cô ở Trường tiểu học và THCS Minh Chuẩn chạy vội sang trường, chỉ kịp bê chiếc tivi từ tầng 1 lên tầng 2, không ngờ những ngày sau nước lũ cũng nhấn chìm.

Cận cảnh ngôi trường cô giáo Hoàng Minh Diệp kéo bùn dọn lũ, được phong 'hoa hậu'- Nguồn video: FANPAGE TRƯỜNG MINH CHUẨN

Trường tiểu học và THCS Minh Chuẩn nằm bên bờ sông Chảy, thuộc thôn Khau Nàng, xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Trường gồm có 3 cấp học, từ mầm non tới THCS.

Quay trở lại trường sau khi nước rút, trước mắt cô Diệp là khung cảnh ngổn ngang, bùn ngập đến đầu gối, đồ chơi, sách vở của các bạn mầm non bị ướt hết, đồ chơi ngập trong bùn đất.

Cô giáo ‘hoa hậu’ chỉ mong các bạn nhỏ sớm được trở lại trường - Ảnh 2.

Sân trường ngập trong bùn sau lũ - Ảnh: Trường Minh Chuẩn

Cô Diệp đã cùng các thầy cô trong trường, người dân xung quanh vừa tranh thủ dọn dẹp nhà mình, vừa dọn dẹp trường sau lũ.

Trong phút tranh thủ nghỉ giải lao, cô Diệp được đồng nghiệp chụp bức ảnh kỷ niệm dọn trường sau lũ. Sau đó, bức ảnh được đăng tải trên fanpage của trường và được cộng đồng mạng chia sẻ, lan tỏa mạnh.

Đó là hình ảnh cô giáo mầm non lấm lem bùn đất từ chân đến đầu, tay đang cầm gói mì tôm sống ăn lót dạ. Hình ảnh đẹp của cô giáo mầm non được cộng đồng mạng ví von là cô giáo "hoa hậu".

"Mình rất bất ngờ khi mọi người yêu mến mình như vậy. Nhưng mình không dám nhận danh hiệu hoa hậu đâu. Mình cũng như các thầy cô ở trường, ai cũng mong muốn các bạn học sinh sớm được quay trở lại trường học. Thậm chí, các thầy, cô giáo khác còn làm nhiều việc hơn, có nhiều thầy cô còn phải trực lũ", cô Diệp ngại ngùng.

Cô giáo ‘hoa hậu’ chỉ mong các bạn nhỏ sớm được trở lại trường - Ảnh 3.
Cô giáo ‘hoa hậu’ chỉ mong các bạn nhỏ sớm được trở lại trường - Ảnh 4.
Cô giáo ‘hoa hậu’ chỉ mong các bạn nhỏ sớm được trở lại trường - Ảnh 5.
Cô giáo ‘hoa hậu’ chỉ mong các bạn nhỏ sớm được trở lại trường - Ảnh 6.

Các thầy cô trong trường tất bật dọn bùn đất sau lũ - Ảnh: Trường Minh Chuẩn

Cô giáo Hoàng Minh Diệp nói gì khi được cộng đồng mạng phong là ‘hoa hậu’? - Ảnh 7.

Đồ dùng học tập lấm lem bùn đất sau lũ - Ảnh: Trường Minh Chuẩn

Ngày thứ 6 sau khi nước rút, cô Diệp cùng các thầy cô tại Trường tiểu học và THCS Minh Chuẩn đang tất bật dọn dẹp nốt để chuẩn bị đón các bạn học sinh quay trở lại trường.

Ở khối mầm non, nhiều đồ chơi của các bạn nhỏ bị ngập trong bùn đất, những gì còn sử dụng được các cô rửa sạch, vệ sinh sạch sẽ.

"Điều mình mong muốn nhất bây giờ là nhanh chóng dọn dẹp xong lớp học sạch đẹp, để mình được quay trở lại trường, các bạn nhỏ được đến lớp", cô Diệp bộc bạch.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bà Vũ Thu Hương - hiệu trưởng Trường tiểu học và THCS Minh Chuẩn - cho biết hiện công tác vệ sinh trường lớp sau lũ đã hoàn tất. Dự kiến ngày 18-9, học sinh của trường sẽ được đi học trở lại.

Cô giáo ‘hoa hậu’ chỉ mong các bạn nhỏ sớm được trở lại trường - Ảnh 8.Cô giáo ăn mì gói sống giữa bùn lầy khiến dân mạng xúc động

Hình ảnh cô giáo tại một trường học ở Yên Bái đang dọn dẹp sau cơn bão lũ với phong thái lạc quan đã khiến mọi người xúc động.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    - xem bóng đá trực tuyến - 90phut - cakhia - mitom - xoilactv - bóng đá trực tuyến - bóng đá trực tiếp