
Chân dung cố họa sĩ Huỳnh Phương Đông
Đây là sự kiện mở màn cho chuỗi gồm bốn triển lãm kéo dài trong nhiều tháng mang tên Hành trình Huỳnh Phương Đông, sẽ tiếp tục khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (10-4), tại Nhà trưng bày triển lãm thành phố (20-3) và tại một địa điểm đặc biệt sẽ công bố sau (22-4).
Chuỗi triển lãm lớn nhất về Huỳnh Phương Đông
Chuỗi triển lãm do các bảo tàng, gia đình hoạ sĩ Huỳnh Phương Đông và SANN - The House of Art phối hợp tổ chức nhân kỷ niệm 100 năm sinh của họa sĩ Huỳnh Phương Đông (1925 - 2015).
Từ kho gia tài đồ sộ hơn 3.000 tác phẩm đa chất liệu và ký họa của cố họa sĩ Huỳnh Phương Đông, hơn 700 tác phẩm đã được chọn lọc để trưng bày tại bốn địa điểm, tạo nên chuỗi triển lãm quy mô lớn nhất về cố họa sĩ từ trước đến nay.
Hơn 2.500 tác phẩm của cố họa sĩ cũng sẽ được giới thiệu qua bộ sách Hành trình Huỳnh Phương Đông (dự kiến 10 cuốn), ra mắt nhân dịp lễ 30-4 tới.

Ông Nguyễn Minh Nhựt (phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM) tặng hoa tri ân bà Lê Thị Thu (vợ cố họa sĩ Huỳnh Phương Đông) và gia đình đã chia sẻ một chuỗi triển lãm nghệ thuật giá trị cho công chúng - Ảnh: H.VY

Đại diện lãnh đạo TP.HCM và Sở VH-TT bày tỏ trân trọng những đóng góp của cố họa sĩ Huỳnh Phương Đông và cảm ơn bà Lê Thị Thu (vợ cố họa sĩ) cùng gia đình đã chia sẻ những tác phẩm giá trị - Ảnh: H.VY
Triển lãm đầu tiên tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM trưng bày 146 tác phẩm thể hiện mức độ đi đáng kinh ngạc của họa sĩ Huỳnh Phương Đông. Ông gần như đi xuyên suốt thời chiến, qua rất nhiều tỉnh thành khác nhau, thậm chí đến những nơi hẻo lánh còn chưa có đường đi.
Khi hòa bình lập lại, ông tiếp tục đi vẽ ở nhiều nước trên thế giới. Mỗi chuyến đi, ông đều ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa và giàu cảm xúc. Triển lãm tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sẽ trưng bày những tác phẩm đã được gia đình và SANN bảo dưỡng, phục chế, các tác phẩm đoạt giải thưởng...
Còn tại địa điểm đặc biệt sẽ là những chân dung du kích thời chiến, chân dung quân nhân và các sĩ quan, tướng tá, là các trận đánh lớn như Bình Giã, La Ngà…
Tại SANN - The House of Art, triển lãm mang đến câu chuyện xúc động về những nhân vật đi qua thời chiến về với thời bình, những khoảnh khắc đời thường giản dị mà trân quý, tôn vinh giá trị của hy sinh và hòa bình.
Bên cạnh tác phẩm, công chúng cũng được tiếp cận các tư liệu, bưu ảnh, bưu thiếp, kỷ vật, hiện vật, tranh cổ động, tem thư… để hiểu thêm về đời sống và tâm tình của cố họa sĩ.
"Đụng tay vào công tác sắp xếp, lưu trữ, tôi và má mới bàng hoàng nhận ra, dẫu cho ngôi nhà mình có là một không gian lớn nhất trong cuộc đời của ba, thì nó vẫn là chưa đủ, vẫn quá nhỏ bé so với công trình đồ sộ mà ông đã làm. Thấy vậy, tôi càng thương và phục ông hơn" - anh Huỳnh Phương Đông, con trai cố họa sĩ, bày tỏ.

Lặng ngắm những bức ký họa chân dung giàu cảm xúc của cố họa sĩ Huỳnh Phương Đông - Ảnh: H.VY
Một hành trình hội họa đầy tâm huyết
Xuất phát từ tâm huyết của gia đình, chuỗi triển lãm lần này mang đến cái nhìn đầy đủ, đa dạng và đa diện hơn về hành trình cả đời cống hiến vì nghệ thuật của Huỳnh Phương Đông.
90 năm sống trên đời, ông đã dành 70 năm miệt mài vẽ tranh, nặn tượng, sáng tác không ngừng nghỉ đến tận ngày cuối đời.
Gia tài tác phẩm của ông không chỉ gắn liền với kháng chiến và tuyên truyền, mà trải dài xuyên suốt từ thời chiến đến thời bình, từ những chân dung đồng đội đi qua chiến tranh và trở về đời sống thường nhật, từ những chuyến đi khắp Việt Nam đến nhiều nước trên thế giới, từ chân dung chỉnh tề đến tranh khỏa thân...

Một góc triển lãm tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM - Ảnh: H.VY
Tranh ký họa chân dung thời chiến của ông cũng mang góc nhìn giàu cảm xúc, ưu tiên lột tả tâm tình đồng đội ở những khoảnh khắc nghỉ ngơi bên chiến hào. Ông thường vẽ nhiều tranh về một nhân vật, lột tả được tâm tư, tính cách mỗi người. Vì thế, nhiều ký họa của ông sau này trở thành ảnh thờ sau khi đồng đội hy sinh...
Mỗi tác phẩm không chỉ là một lát cắt lịch sử mà còn là một câu chuyện, một tâm tư được kể lại bằng ngôn ngữ hội họa đầy xúc cảm.
Sinh thời, họa sĩ Huỳnh Phương Đông từng chia sẻ: "Tôi vẽ chân dung hàng trăm bè bạn và đồng chí. Nhiều bạn bè của tôi hồi đó là những chàng trai, những cô gái còn rất trẻ, nhưng họ vô cùng dũng cảm trên chiến trường. Tôi có trách nhiệm gìn giữ kỷ niệm về họ...".
"Từ khi anh ra đi năm 2015, gia đình luôn gìn giữ tác phẩm của anh cẩn thận và xem như báu vật. Tôi và các con luôn khắc ghi trong tâm khảm mong mỏi của anh: phải giữ lại tranh cho lịch sử, cho nước nhà và con cháu. Đừng để người trẻ sau này muốn xem tranh chiến tranh Việt Nam lại phải qua nước ngoài mới xem được" - bà Lê Thị Thu (vợ cố họa sĩ) bộc bạch.
Một số hình ảnh tại triển lãm Hành trình Huỳnh Phương Đông:

Trảnh màu nước, than chì Nữ pháo binh Long An

Tranh lụa Cô du kích Củ Chi

Tranh sơn dầu Căn cứ địa rừng sác

Tranh lụa Cô Huệ cõng thương binh đến nơi an toàn

Tranh than chì Lớp học trong rừng

Tranh màu nước Đấu trường La Mã, Italia
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận