Chiến sĩ ẵm bé gái thoát khỏi đám cháy ở Thủ Đức: 'Có chú ở đây rồi, cháu yên tâm'

Chàng lính cứu hỏa ôm bé gái vào lồng ngực vỗ về, anh liên tục dỗ dành cô bé: 'Đừng khóc nữa, có chú ở đây rồi, cháu yên tâm'.

Chiến sĩ ẵm bé gái thoát khỏi đám cháy ở Thủ Đức: 'Có chú ở đây rồi, cháu yên tâm nhé' - Ảnh 1.

Trung sĩ Nguyễn Công Hoàng Kha vui vẻ chia sẻ với phóng viên - Ảnh: MINH HÒA

Lần đầu tiên cứu nạn nhân nhỏ tuổi nhất

Vào chiều 16-3, một vụ cháy xảy ra tại khách sạn 5 tầng trên đường Hoàng Hữu Nam, phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức (TP.HCM). Các lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thuộc Công an TP.HCM được điều động đến hiện trường cứu hộ, cứu nạn, nhanh chóng dập lửa và giải cứu các nạn nhân. 

Trong đó có một gia đình hai vợ chồng có hai con nhỏ mắc kẹt trên sân thượng và cặp nam nữ mắc kẹt tại tầng 4.

Sau vụ việc, cộng đồng mạng lan tỏa hình ảnh chàng lính cứu hỏa với khuôn mặt nhem nhuốc ẵm một em bé thoát khỏi đám cháy khiến nhiều người nể phục. 

Đó là trung sĩ Nguyễn Công Hoàng Kha (21 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) - công tác tại Đội tham mưu, tổ địa bàn TP Thủ Đức thuộc Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM.

Cảm động hình ảnh lính cứu hỏa ôm bé gái thoát khỏi đám cháy khách sạn ở Thủ Đức

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, Kha kể vào lúc 14h53, sau khi đơn vị nhận được tin báo cháy khách sạn trên đường Hoàng Hữu Nam, Kha cùng tổ công tác cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhanh chóng lên xe đến hiện trường.

Khi cùng đồng đội tiếp cận hiện trường vụ cháy, phá cửa để tìm kiếm nạn nhân, Kha gõ cửa các phòng từ tầng 1 đến tầng 3 không có người. Sau khi chạy lên tầng 4, anh thấy cặp nam nữ đang mắc kẹt trong phòng nên tiếp nhận, hướng dẫn xuống đất an toàn.

Đồng thời Kha chạy lên tầng thượng của tòa nhà thì phát hiện gia đình bốn người gồm hai vợ chồng và hai con nhỏ (3 tuổi và 2 tuổi).

Giữa làn khói mù mịt, chàng trai dùng oxy hỗ trợ để chạy thật nhanh lên sân thượng tiếp cận nạn nhân. Kha mò mẫm đi lên tầng thượng, thấy cảnh người cha đang ôm đứa bé 3 tuổi, còn người mẹ đang ẵm đứa bé 2 tuổi. Cả bốn người mệt mỏi và hoảng loạn.

Ngay lập tức, Kha lao đến trấn an: "Có chúng em đến rồi, gia đình mình yên tâm, mọi chuyện sẽ ổn thôi".

Ôm chặt đứa bé, áp sát lồng ngực

Chiến sĩ ẵm bé gái thoát khỏi đám cháy ở Thủ Đức: 'Có chú ở đây rồi, cháu yên tâm nhé' - Ảnh 2.

Trung sĩ Nguyễn Công Hoàng Kha ôm chặt cháu bé trong tay, đưa xuống đất an toàn - Ảnh: PC07

Lúc này bé gái 3 tuổi trên tay người cha khóc to, chàng lính cứu hỏa chạy đến vỗ về và đưa tay đón cháu, ôm bé vào lòng rồi hướng dẫn cả gia đình thoát qua đám cháy để xuống đất. Vừa may cùng lúc đồng đội xuất hiện, dìu cả gia đình băng qua làn khói đen kịt đi xuống.

Lúc này cầu thang bộ làn khói dày đặc, không thể dò đường. Nhưng nhờ chiếc đèn pin của Kha, tất cả mới thoát khỏi khí độc để xuống đất. Vừa vác trên vai bình oxy 8kg sau lưng, phía trước là em bé 3 tuổi xuống 5 tầng dù rất mệt, song chàng lính vẫn cố gắng áp sát đứa bé vào ngực, tránh các cấu kiện trong tòa nhà có thể va đập, rơi trúng bất bé cứ lúc nào.

Kha cho hay anh là lính mới vào nghề được hơn 2 năm, kinh nghiệm chưa nhiều và lần đầu cứu một nạn nhân là em bé. Anh cũng phần nào bối rối trước sự hoảng loạn của bé. Khi cứu hỏa, ngoài nghiệp vụ được huấn luyện, anh còn dùng bản năng của một người yêu con nít nên trong hoàn cảnh đó chỉ dùng tình cảm trấn an: "Không sao đâu con, có chú ở đây rồi, cháu sẽ được an toàn".

Toàn bộ quá trình giải cứu diễn ra rất nhanh. Kha nhớ lại chỉ khoảng chừng 3 phút. Đến khi tất cả thành viên gia đình trên thoát khỏi vụ cháy an toàn, đặc biệt là trao lại em bé cho gia đình, anh có chút rưng rưng xúc động.

Chàng lính mừng vì cả gia đình bé an toàn, gần như cuộc "chạy đua" với lửa đầy mệt nhọc đã tan biến. Khi về tới đơn vị, Kha nhận được cuộc gọi từ gia đình mình động viên, chia sẻ. Anh rất vui vì đã làm được điều tốt.

Kha cũng được bạn bè, người thân gửi lại tấm hình mình đang ẵm bé gái được chia sẻ trên mạng với lời động viên, tấm hình thể hiện khuôn mặt chàng lính lem luốc gần đuối sức nhưng không buông tay em bé.

Trung sĩ Kha chia sẻ sau khi anh hoàn thành nghĩa vụ công an năm 2023, do có thành tích nổi bật, anh được biên chế giữ lại và phân làm công tác phòng cháy chữa cháy tại tổ địa bàn TP Thủ Đức.

Trung tá Đào Hồng Khanh, phó đội trưởng Đội tham mưu tổ địa bàn TP Thủ Đức thuộc Phòng PC07, cho biết tại đơn vị, trung sĩ Kha là người luôn nỗ lực, phấn đấu đạt nhiều thành tích tốt. Những cố gắng của trung sĩ Kha được tập thể, cấp ủy, ban chỉ huy ghi nhận và sự ghi nhận lớn nhất là giới thiệu, kết nạp Trung sĩ Kha vào Đảng.

Quá trình phấn đấu của chiến sĩ Kha là liên tục, thường xuyên và lập nhiều thành tích. Do đó đơn vị nhận thấy chiến sĩ này có đủ điều kiện được xét ở lại biên chế của lực lượng Công an nhân dân.

Vừa qua trong dịp hội thao, chiến sĩ Kha cũng là vận động viên của đơn vị tham gia thi đấu đạt được thành tích đáng ghi nhận.

Chiến sĩ ẵm bé gái thoát khỏi đám cháy ở Thủ Đức: 'Có chú ở đây rồi, cháu yên tâm' - Ảnh 5.Những người hùng không áo choàng được ví như thiên sứ xuống trần trong năm 2024

Ngưỡng mộ trước lần ra tay dứt khoát cứu mạng bé trai đi xe đạp di chuyển vào điểm mù ô tô tải của "người hùng" Vũ Tiến Anh, một bạn đọc của Tuổi Trẻ Online chia sẻ "có những người sinh ra như thể là thiên sứ trên trời phái xuống trần gian".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    - xem bóng đá trực tuyến - 90phut - cakhia - mitom - xoilactv - bóng đá trực tuyến - bóng đá trực tiếp