Cảnh khốn cùng ở vùng động đất Myanmar: Mùi tử khí khắp nơi, bới gạch dưới trời nóng 41 độ

Người dân ở vùng động đất Myanmar đang vô cùng chật vật khi không có điện, nước, thiếu phương tiện cứu hộ, mùi tử khí khắp nơi.

động đất - Ảnh 1.

Người dân Myanmar tự tổ chức tìm người sống sót giữa nắng nóng gay gắt - Ảnh: REUTERS

Tân Hoa xã ngày 31-3 dẫn thông tin từ Cơ quan khí tượng thủy văn Myanmar cho biết nước này đã ghi nhận tổng cộng 36 trận dư chấn sau động đất, với cường độ dao động từ 2,8 - 7,5 độ. Dự báo số người thiệt mạng có thể còn tăng cao do nhiều khu vực chịu ảnh hưởng vẫn chưa được tiếp cận.

Tay không đào gạch, chia nhau từng ngụm nước

Theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), trận động đất lớn 7,7 độ ngày 28-3 khiến hàng loạt cơ sở hạ tầng bị phá hủy, hàng trăm ngôi nhà tại Myanmar sập đổ. Hoạt động cứu hộ đang gặp khó khăn nghiêm trọng do thiếu thiết bị chuyên dụng, trong khi các nguồn cung y tế tại hiện trường cũng bị gián đoạn nặng nề do đường sá sụp lún và nứt gãy.

Ở những nơi có nhà sập, nhiều người vẫn còn mắc kẹt bên dưới đống đổ nát. Một số nạn nhân đã dùng mạng xã hội để cầu cứu. 

"Chúng tôi đã chờ 5, 6 tiếng rồi, nhưng có quá nhiều nơi bị tàn phá, lực lượng cứu hộ không thể xoay xở kịp", anh Shaw Phon chia sẻ.

Do thiếu thiết bị chuyên dụng, lực lượng cứu hộ gặp nhiều khó khăn, phần lớn chỉ có thể đào bới bằng tay để tìm người. Trong hoàn cảnh đó, người dân địa phương đã tổ chức những đội cứu hộ tự phát. 

Dù thiếu thốn nhân lực và thiết bị, họ vẫn tiếp tục công việc tìm kiếm, dùng tay và xẻng tháo dỡ các khối gạch vụn với hy vọng tìm thấy người còn sống giữa thời tiết nắng nóng lên tới 41 độ C. Một số máy xúc bánh xích xuất hiện rải rác nhưng không đủ đáp ứng nhu cầu cứu nạn trên diện rộng.

Vừa đến Myanmar, lực lượng Việt Nam dùng radar xuyên tường tìm nạn nhân động đất - Video: NAM TRẦN - VŨ HÙNG

Người dân cho biết mùi tử thi phân hủy lan khắp các con phố, tạo nên không khí ngột ngạt và tang thương khi các nỗ lực tìm kiếm người sống sót vẫn diễn ra trong tuyệt vọng.

Myanmar - Ảnh 3.

Lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm người mắc kẹt giữa đống đổ nát ở Mandalay - Ảnh: Tide News

Tình hình nhân đạo tại một số khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng tiếp tục đặt ra nhiều thách thức. Trong hoàn cảnh khan hiếm, người dân chia sẻ với nhau từng suất ăn và chai nước.

Theo Beijing News, một số người dân địa phương mang nước sạch từ nhà ra chia sẻ, nhưng chỉ trong vài phút, toàn bộ lượng nước đã được lấy hết.

Ăn bờ ngủ bụi, "nằm ngoài trời mà tim đập thình thịch"

Người dân địa phương chia sẻ do lo ngại dư chấn và nguy cơ sập nhà, hàng trăm người phải trú tạm tại các khu vực công cộng như sân bóng, lề đường hay bãi cỏ.

Chia sẻ với Beijing News, anh Shaw Phon - cư dân sống gần khu chợ buôn ngọc bích tại Mandalay, Myanmar cho biết gia đình anh đã quay lại nhà để thu gom chăn gối, nồi xoong và vật dụng cần thiết, mang ra sân bóng gần đó để dựng lều sinh hoạt tạm. "Tôi đột ngột trở thành người vô gia cư", anh Shaw Phon chua xót nói.

Một số người dân khác phải trải chiếu, căng ô ngủ ngay trên lề đường và bãi cỏ, phó mặc cho thời tiết khắc nghiệt, khi nền nhiệt ban ngày có thể lên tới 40 độ C.

động đất - Ảnh 2.

Người dân Mandalay cố gắng thích nghi với cuộc sống tạm bợ khi chưa thể trở về nhà do lo ngại an toàn - Ảnh: Tide News

Đêm xuống, dư chấn vẫn tiếp diễn khiến nhiều người sống trong tâm trạng bất an và căng thẳng tột độ. "Mỗi khi có dư chấn, nằm dưới đất mà tim tôi cứ đập thình thịch", anh Shaw Phon diễn tả cảm giác lo sợ giữa những cơn rung lắc không biết khi nào mới dừng lại.

Không chỉ tại Mandalay, người dân ở thủ đô Naypyidaw cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn sau thảm họa. Tình trạng mất nước, cúp điện và gián đoạn tín hiệu viễn thông xảy ra tại nhiều khu vực, trong khi các trạm xăng và cửa hàng đóng cửa khiến nguồn nhiên liệu trở nên khan hiếm.

Trong phỏng vấn với Bejing News, anh Lin Lunn cho biết một số người dân cũng chọn ngủ trong xe như anh để đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên cái nóng hầm hập khiến việc ở trong xe trở nên ngột ngạt và khó chịu hơn bao giờ hết, trong khi nỗi lo hết nhiên liệu và không thể di chuyển trong tình huống khẩn cấp vẫn thường trực. 

"Tôi không dám bật điều hòa, vì hầu hết cây xăng đều đóng cửa. Sợ hết xăng rồi không biết tìm đâu ra", anh Lin Lunn chia sẻ.

Người dân sống cảnh không mái che, bất an sau địa chấn Myanmar - Ảnh 4.Tìm thấy người còn sống sau 60 giờ mắc kẹt trong động đất ở Myanmar

Đây là người sống sót đầu tiên được đội tìm kiếm cứu nạn Trung Quốc giải cứu sau khi họ đến thành phố Mandalay vào ngày 30-3.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    - xem bóng đá trực tuyến - 90phut - cakhia - mitom - xoilactv - bóng đá trực tuyến - bóng đá trực tiếp