![Cán bộ Trung ương Đoàn nhập ngũ, viết lại ước mơ tuổi trẻ - Ảnh 1.](https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/730/471584752817336320/2025/2/13/img20250213114857-17394276824081819271989.jpg)
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy (trái) trao hoa tiễn Phạm Trung Anh lên đường nhập ngũ - Ảnh: Minh Hiển
Phạm Trung Anh - chuyên viên Ban Mặt trận Thanh niên - Trung ương Đoàn - vừa vui vừa hồi hộp nhận giấy báo nhập ngũ. Trung Anh quê ở xã Nghĩa Hồng, Nghĩa Hưng (Nam Định), bố mẹ là nông dân.
Ước mơ nhập ngũ
Trung Anh kể đồ vật được đặt trang trọng nhất trong gian phòng khách của gia đình anh là tấm huân chương kháng chiến của ông nội. Tấm bằng công nhận giấy đã ngả như màu đất, tấm huân chương bạc theo năm tháng. Câu chuyện về ông được các bác kể lại hiện lên trong ký ức của Trung Anh là một chiến sĩ áo vải, gầy gò, mặt ám thuốc súng cùng đồng đội xung phong qua mưa bom bão đạn.
Trung Anh ngưỡng mộ ông, ngưỡng mộ những người lính. Anh cán bộ Đoàn trẻ nhớ rõ từng chi tiết, từng khuôn hình trong một bộ phim tài liệu về cuộc kháng chiến chống Mỹ thống nhất đất nước. “Ấn tượng không thể quên trong tôi là câu nói của cựu chiến binh Quách Minh Sơn: “Tự do, hòa bình không phải dễ, cố mà giữ!”. Câu nói của bác vẫn thôi thúc tôi sống có trách nhiệm, có ước mơ và không ngừng nỗ lực, cố gắng” - Phạm Trung Anh chia sẻ.
![Cán bộ cơ quan Trung ương Đoàn nhập ngũ, viết lại ước mơ tuổi trẻ - Ảnh 2.](https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/730/471584752817336320/2025/2/13/dsc03765-1739427758774296855348.jpg)
Phạm Trung Anh tạm xếp áo xanh thiên thanh mặc áo lính - Ảnh: VŨ TUẤN
Trung Anh tốt nghiệp Đại học Giao thông vận tải, làm việc tại cơ quan Thành Đoàn Hà Nội được vài năm. Anh thi công chức, trúng tuyển và trở thành chuyên viên Ban Mặt trận Thanh niên - cơ quan Trung ương Đoàn.
Quyết định trúng tuyển công chức của anh cán bộ trẻ vừa ráo mực anh lại nhận một quyết định nhập ngũ.
Trung Anh tâm sự: “Nhận quyết định tôi rất bồi hồi, tôi sẽ có 2 năm rời xa cơ quan, xa công việc, xa gia đình… Nhưng tôi lấy đó làm động lực để sống hết mình trong 2 năm quân ngũ”.
![Cán bộ cơ quan Trung ương Đoàn nhập ngũ, viết lại ước mơ tuổi trẻ - Ảnh 3.](https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/730/471584752817336320/2025/2/13/img20250213133312-17394290324421546012193.jpg)
Người thân xúc động tiễn thanh niên Hà Nội lên đường nhập ngũ sáng 13-2 - Ảnh: Minh Hiển
Anh cán bộ Đoàn xếp gọn chiếc áo màu thiên thanh, vuốt thẳng tắp vạt áo vải màu xanh lá, chỉnh lại ngôi sao 5 cánh vàng chói trên chiếc mũ mới nhận. Trung Anh sinh năm 2000, ngày đang học lớp 12, cậu có ước mơ trở thành phi công quân sự.
Cậu học trò nhỏ ngày ấy mơ ước có một ngày được bay trên nền trời xanh thẳm trên chiếc Mig21 như những thước phim cậu được xem về những chiến công hiển hách trên bầu trời Hà Nội những năm 70 của thế kỷ trước.
Trung Anh đã vượt qua được hàng loạt yêu cầu khắt khe khi khám tuyển phi công quân sự. Đến vòng trao đổi nguyện vọng với gia đình, chàng trai vạm vỡ, điển trai quê Nghĩa Hưng ngậm ngùi tạm gác lại ước mơ, đi học đại học để lập nghiệp như nguyện vọng của bố mẹ.
Ước mơ đi bộ đội để hoàn thiện bản thân
Những năm học đại học, Trung Anh năng nổ trong các phong trào Đoàn. Cậu được nhận làm việc tại Thành Đoàn Hà Nội sau khi tốt nghiệp. Ước mơ khoác chiếc áo xanh lá của quân đội, ước mơ được bay lên nền trời xanh thẳm vẫn chưa hề nguôi ngoai.
![Cán bộ cơ quan Trung ương Đoàn nhập ngũ, viết lại ước mơ tuổi trẻ - Ảnh 4.](https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/730/471584752817336320/2025/2/13/img20250213133503-17394288919032133590614.jpg)
Đồng nghiệp chia tay Trung Anh lên đường nhập ngũ - Ảnh: Minh Hiển
Ngày nhận lệnh gọi nhập ngũ, Trung Anh vừa mừng vừa lo. Anh mừng vì có cơ hội thực hiện tiếp ước mơ đi bộ đội. Anh chụp ảnh gửi về khoe bố mẹ. Bố anh xem giấy lệnh, trầm ngâm giây lát rồi mỉm cười chúc mừng cậu con trai. Ông nói môi trường quân đội là nơi để Trung Anh tiếp tục rèn luyện, cứng rắn, vững vàng hơn sau này.
Trung Anh đã đỗ công chức, mọi chế độ của anh được cơ quan đảm bảo. Hết thời gian phục vụ quân đội, anh lại trở về với vị trí việc làm cũ. Bạn bè cậu cũng có người can ngăn, hai năm ấy cậu sẽ bị gián đoạn khi phấn đấu trong công việc.
![Cán bộ cơ quan Trung ương Đoàn nhập ngũ, viết lại ước mơ tuổi trẻ - Ảnh 5.](https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/730/471584752817336320/2025/2/13/img20250213133156-1739428940825592140097.jpg)
Mong muốn của Trung Anh là hoàn thiện bản thân trong môi trường quân ngũ - Ảnh: Minh Hiển
Chàng tân binh chỉ mỉm cười, nếu có được một quãng đời sống hết mình trong quân ngũ với Trung Anh lại là cơ hội chứ chẳng có trắc trở gì.
“Tôi nghĩ rằng nếu muốn phấn đấu thì trước tiên phải rèn luyện để hoàn thiện bản thân. Môi trường quân đội là môi trường kỷ luật, đây là động lực, là cơ hội tốt để tôi phấn đấu, cống hiến và hoàn thiện bản thân” - Trung Anh nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận