
Hoa hậu Lê Hoàng Phương check-in ở di tích lịch sử dinh Độc Lập - Ảnh: FBNV
Di tích lịch sử dinh Độc Lập là "chứng nhân" lịch sử, nơi lưu giữ dấu ấn chiến thắng kết thúc Chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nơi đây còn sở hữu công trình kiến trúc độc đáo, thu hút đông đảo khách đến tham quan.
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhiều bạn trẻ chọn di tích lịch sử dinh Độc Lập là nơi check-in. Trong đó có nhiều hoa hậu, á hậu.
Hoa hậu Ngọc Châu đăng ảnh mặc áo dài truyền thống với điểm nhấn là họa tiết chim bồ câu cùng lời nhắn trên Facebook: "Hòa cùng không khí những ngày tháng 4 lịch sử của dân tộc".

Hoa hậu Ngọc Châu dịu dàng trong tà áo dài - Ảnh: FBNV
Hoa hậu Bùi Xuân Hạnh diện thiết kế của nhà thiết kế Trung Đinh - Nguồn: FBNV
Hoa hậu Bùi Xuân Hạnh diện áo dài đỏ, là thiết kế của nhà thiết kế Trung Đinh, nằm trong bộ sưu tập áo dài Cánh chim và hòa bình. Nhà thiết kế Trung Đinh cho biết thiết kế này được anh và ê kíp thực hiện trong hai ngày, từ lên ý tưởng thiết kế, nhuộm, may, vẽ thủ công đến đính kết.
Bùi Xuân Hạnh chia sẻ dòng cảm xúc kèm clip trên Facebook: "Tổ quốc trong những ngày này… sao cứ lâng lâng trong lòng…".
Hoa hậu Tiểu Vy cũng chọn check-in tại di tích lịch sử dinh Độc Lập trong dịp này. Cô diện áo dài trắng của Ngô Nhật Huy kèm thông điệp: "Tháng 4 gió mát trời trong, cảm ơn đất nước, ấm nồng tự do".


Hoa hậu Tiểu Vy diện áo dài trắng lưu lại khoảnh khắc đẹp tại di tích lịch sử dinh Độc Lập - Ảnh: FBNV

Lê Hoàng Phương tự hào là người Việt Nam - Ảnh: FBNV
Hoa hậu Lê Hoàng Phương chia sẻ cô tự hào là người Việt Nam. Cô cũng chọn áo dài để lưu lại những khoảnh khắc đẹp tại di tích lịch sử dinh Độc Lập. "Là một người con sinh ra trong thời bình, Phương hiểu được cái giá của hòa bình là máu, là nước mắt, là tuổi xuân của biết bao thế hệ cha anh.
Phương thấy mình may mắn vì được lớn lên dưới bầu trời trong xanh, được học tập, được theo đuổi đam mê và có cơ hội được đứng trên sân khấu quốc tế, nơi ánh đèn rực rỡ, để tự hào hô vang hai tiếng "Việt Nam".
Khoảnh khắc ấy, Phương đã không chỉ đại diện cho nhan sắc mà còn đại diện cho lịch sử, cho văn hóa, cho lòng yêu nước được nuôi dưỡng từ trong máu thịt.
Cảm ơn những người đi trước đã cho thế hệ của Phương cơ hội được sống một cuộc đời trọn vẹn với niềm tin, với ước mơ và với trái tim luôn hướng về cội nguồn" - Lê Hoàng Phương viết.



Quế Anh mặc áo đỏ sao vàng nổi bật - Ảnh: FBNV
Còn hoa hậu Quế Anh cũng hưởng hứng lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước bằng bộ hình mặc áo đỏ sao vàng và cầm cờ Tổ quốc.
"Nếu niềm tự hào có màu sắc, thì đó chính là màu của lá cờ đỏ sao vàng" - Quế Anh viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận