28/09/2019 17:35 GMT+7

Buổi họp phụ huynh kỳ lạ với những bức 'thư tình'

Đ.P.T. - TRẦM THANH TUẤN (Trà Vinh)
Đ.P.T. - TRẦM THANH TUẤN (Trà Vinh)

TTO - Buổi họp phụ huynh mở đầu bằng hai bài hát về tình mẹ cha, tiếp đó các con đem 'thư tình' trao tận tay ba mẹ mình, rồi cô giáo 'ra đề' cho phụ huynh viết bức 'thư tình' thứ hai...

Buổi họp phụ huynh kỳ lạ với những bức thư tình - Ảnh 1.

Các cô cậu học trò trên bục giảng, phụ huynh ngồi họp bên dưới với nhiều cung bậc cảm xúc - Ảnh: Đ.P.T.

Trong định kiến của nhiều phụ huynh, họp phụ huynh chỉ có hai việc: nhắc đóng tiền và nghe thầy cô kể về những vi phạm của con em mình. Nhưng cũng có những buổi họp phụ huynh kỳ lạ khiến "người trong cuộc" rưng rưng...

Đi họp phụ huynh được đọc "thư tình"

Đó là buổi họp không chỉ có phụ huynh mà còn có cả học sinh. Mở đầu buổi họp là hai bài hát, một song ca về mẹ, một tốp ca về cha. Cuối tiết mục tốp ca, các em tỏa xuống dưới lớp, gửi tận tay phụ huynh bức "thư tình", à không, bức thư tay.

Đứa viết ít, đứa viết nhiều, tùy theo khả năng và cảm xúc, nhưng "bao thật", viết không vòng vo, không hoa lá cành, viết trực diện vào những gì muốn nói.

Chưa hết, cô giáo lại "ra đề", phụ huynh làm bài, viết tiếp bức "thư tình" thứ hai. Nhiều người loay hoay, viết văn không phải dễ, viết sao cũng "bao thật" như các con cũng không phải dễ, viết sao nói ít mà các con hiểu nhiều cũng không phải dễ.

Buổi họp phụ huynh kỳ lạ với những bức thư tình - Ảnh 2.

"Thư tình" của hai mẹ con được viết trong buổi họp phụ huynh - Ảnh: Đ.P.T.

Tự nhiên nghe một vài tiếng sụt sịt, không biết phụ huynh trai hay phụ huynh gái, không biết bị cảm hay khi trải lòng ra thì không thể cầm lòng... Cô giáo nói, năm nay trường học phát động xây dựng trường học hạnh phúc, lớp học hạnh phúc...

Mong nhiều phụ huynh sẽ nghiệm ra được điều mà tôi có được trong buổi họp phụ huynh ở lớp con mình: Tất cả sẽ bắt đầu từ việc xây dựng gia đình hạnh phúc.

Nước mắt của cả mẹ và con

Tôi là giáo viên. Sau bao nhiêu năm làm công tác chủ nhiệm, điều trăn trở lớn trong tôi là làm thế nào để đổi mới buổi họp phụ huynh đầu năm. Bởi trong định kiến của nhiều người, họp phụ huynh chỉ có hai việc: nhắc đóng tiền và nghe thầy cô kể về những vi phạm của con em mình.

Năm học này, tôi đã "làm mới" buổi họp phụ huynh bằng nhiều việc.

Trước hôm họp phụ huynh, tôi đưa cho học sinh mảnh giấy có hai phần. Phần thứ nhất là Điều con (cháu) muốn nói… để các em gửi đến cha mẹ (hoặc ông bà) đang nuôi nấng mình những tâm sự thật nhất từ tận đáy lòng. Phần thứ hai là Điều cha, mẹ (ông, bà) muốn nói… Phần này sẽ được chính cha mẹ ông bà các em viết vào trong lần họp phụ huynh đầu năm sắp diễn ra.

Đến ngày họp, tôi mời phụ huynh vào ngồi đúng vị trí mà các em ngồi học mỗi ngày. Trước mặt mỗi phụ huynh là những thông điệp yêu thương mà học sinh muốn gửi đến cha, mẹ hoặc ông bà, những người đang trực tiếp cưu mang, nuôi dưỡng mình.

Nơi tôi đang dạy là vùng sâu, nhiều phụ huynh không biết chữ. Tôi đã đọc những dòng tâm sự của các em. Nhiều phụ huynh đã khóc.

Buổi họp phụ huynh kỳ lạ với những bức thư tình - Ảnh 3.

Những điều con muốn nói, và điều cha mẹ nhắn nhủ con - Ảnh: T.T.TUẤN

Sau đó các phụ huynh ghi Điều cha, mẹ (ông, bà) muốn nói… dành cho con cháu mình. Những nét chữ nguệch ngoạc, sai chính tả nhưng ẩn chứa tình cảm nồng ấm của cha mẹ, ông bà. Đọc xong, nhiều em khóc, nước mắt rơi nhiều hơn so với lần các em viết gửi những người thân yêu của mình.

Hôm sau khi vào lớp, các em chia sẻ lần đầu tiên cảm thấy vô cùng thoải mái sau khi cha mẹ/ông bà đi họp phụ huynh đầu năm về, không có cảnh bị trách cứ, đánh mắng vì bị "bêu tên" trong cuộc họp phụ huynh...

"Cầu nối yêu thương" từ buổi họp phụ huynh

Vào họp phụ huynh, tôi nói thật ngắn gọn những thông báo của nhà trường, nội dung chi tiết tôi đã chuẩn bị một cách trực quan trên tài liệu phát cho mỗi phụ huynh. Phần lớn thời gian còn lại, tôi chia sẻ với phụ huynh những trăn trở của học sinh, những điều mà học sinh cần ở phụ huynh nhưng có thể vì lý do này lý do khác mà các em không có dịp bày tỏ.

Bằng những quan sát thực tế của mình, tôi tư vấn cho phụ huynh một số kinh nghiệm để phát hiện và điều chỉnh những biệu hiện lệch chuẩn của học sinh, qua đó có thể sớm ngăn chặn sai phạm của các em.

Tôi cũng lắng nghe những suy tư trăn trở của phụ huynh về tất cả các vấn đề về rèn luyện đạo đức cũng như học tập của con em họ. Đây chính là những "dữ liệu" vô cùng quý báu để tôi có thể hiểu học sinh mình hơn.

Tôi nghĩ rằng cần phải có sự thay đổi của giáo viên chủ nhiệm trong buổi họp phụ huynh, bắt đầu từ những điều đơn giản. Tất cả cần hướng đến mục tiêu: bắc được cầu nối yêu thương giữa học học sinh và phụ huynh, cũng là cầu nối yêu thương giữa thầy và trò, giữa gia đình học sinh và trường lớp. (Trầm Thanh Tuấn)

Đi họp phụ huynh, rưng rưng nghe con dặn Đi họp phụ huynh, rưng rưng nghe con dặn 'bố mẹ đi làm ít lại'

TTO - Đi họp phụ huynh đầu năm, nhiều người thấp thỏm lo không biết có những khoản nào cần đóng góp, con em mình có mắc lỗi gì trong thời gian qua không... Nhưng cô giáo khiến tất cả bất ngờ khi đọc 'điều ước' của các em.

Đ.P.T. - TRẦM THANH TUẤN (Trà Vinh)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    - xem bóng đá trực tuyến - 90phut - cakhia - mitom - xoilactv - bóng đá trực tuyến - bóng đá trực tiếp