20/09/2024 11:41 GMT+7

Biết đội mũ bảo hiểm bảo vệ mình, sao không bảo vệ cho con?

Một số phụ huynh đưa đón con đi học bằng xe máy vẫn vô tư để con đầu trần, trong khi mình đội mũ bảo hiểm.

Biết đội mũ bảo hiểm bảo vệ mình, sao không bảo vệ cho con? - Ảnh 1.

Hướng dẫn cha mẹ chở con trên xe máy phải đội mũ bảo hiểm - Ảnh minh họa: Nguồn Ủy ban ATGT

Theo quy định, tất cả người đi mô tô, xe máy trên tất cả các tuyến đường đều bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm. Hiệu quả của việc đội để bảo đảm an toàn cho người đi xe máy, góp phần giảm tai nạn giao thông, nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật.

Tuy nhiên đâu đó vẫn còn những hình ảnh khó hiểu, đó là việc một số phụ huynh đưa đón con đi học bằng xe máy vẫn vô tư để con đầu trần, trong khi cha mẹ lại đội mũ bảo hiểm.

Nhằm góp thêm góc nhìn, Tuổi Trẻ Online giới thiệu ý kiến của bạn đọc Mạnh Quang xung quanh chuyện này:

Vậy là một năm học mới nữa lại đến. Mỗi buổi sáng, hòa lẫn trong dòng người đi làm là hình ảnh những học sinh được ba mẹ đưa đến trường bằng xe máy.

Nhưng những hình ảnh này chưa được đẹp lắm khi nhiều học sinh trong số đó, có khi đã học cấp 3, để đầu trần, không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy. Thậm chí có người mẹ chở hai con đi học và cả ba mẹ con đều không đội mũ bảo hiểm.

Luật Giao thông đường bộ hiện hành quy định trẻ từ 6 tuổi (tương đương với lớp 1) trở lên bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy. Nhưng hằng ngày nhiều trẻ đi học chẳng hề được cha mẹ cho đội mũ bảo hiểm nghiêm túc.

Và dù quy định trẻ từ 6 tuổi mới bắt buộc đội mũ bảo hiểm nhưng trẻ ở độ tuổi nhỏ hơn, thiết nghĩ, cũng nên được trang bị mũ bảo hiểm nhằm tăng an toàn cho trẻ khi chạy xe trên đường, đảm bảo an toàn cho trẻ.

Thực tế không ít cha mẹ rất nghiêm túc trong chuyện này, kể cả trẻ dưới 6 tuổi dù đi ở những đoạn đường gần.

Nhưng một số người vẫn lấy lý do sáng ra đi vội nên quên đội mũ bảo hiểm cho con. Một số phụ huynh khác lấy lý do nhà gần, chở con chạy cái vù đến trường cách đó vài trăm mét, đội mũ bảo hiểm mất thời gian, lại mang đi mang về lỉnh kỉnh không cần thiết.

Rồi có người lại đổ là do con mình không muốn đội, vướng víu, khó chịu.

Nhưng lạ là các ông bố bà mẹ biết đội mũ bảo hiểm, biết bảo vệ tính mạng của mình, nhưng với con mình thì lại lơ là, bỏ qua. Cứ vậy ngày ngày đến trường, cha mẹ ngồi trước đội mũ bảo hiểm, còn trẻ em ngồi sau vẫn để đầu trần.

Thói quen được hình thành qua từng ngày, được rèn giũa từ thuở nhỏ. Rổi từ đó mới hình thành ý thức, biết bảo vệ bản thân, tuân thủ luật pháp.

Vậy nên hà cớ gì mà không đội mũ cho con khi đưa trẻ đi học, cho "trọn tình cha mẹ" như khẩu hiệu được dán trước nhiều cổng trường?

Biết bảo vệ tính mạng mình, sao không biết bảo vệ con mình? - Ảnh 2.Xốn mắt với cảnh chở con nhỏ không đội nón bảo hiểm

TTO - Thời gian qua, nhiều trường học, các cơ quan chức năng tại TP.HCM thường xuyên nhắc nhở phụ huynh phải đội nón bảo hiểm cho trẻ em khi đi đường. Tuy nhiên, rất nhiều phụ huynh vẫn vô tư đưa đón trẻ không nón bảo hiểm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    - xem bóng đá trực tuyến - 90phut - cakhia - mitom - xoilactv - bóng đá trực tuyến - bóng đá trực tiếp