01/04/2025 11:44 GMT+7

Bảo vệ sát hại đồng nghiệp vì bị bắt nạt, lĩnh án chung thân

Mâu thuẫn cãi vã vì đồng nghiệp chung ca trực thường xuyên say xỉn, ông Lê Văn Cương bực tức đâm chết người này sau khi vô cớ bị đánh.

bảo vệ  - Ảnh 1.

Bị cáo Lê Văn Cương nghe hội đồng xét xử tuyên án - Ảnh: ĐAN THUẦN

Ngày 1-4, Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên phạt bị cáo Lê Văn Cương (62 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) tù chung thân về tội giết người.

Theo cáo trạng, ông Cương và ông Nguyễn Thanh Hải cùng là nhân viên bảo vệ làm chung công ty. 

Cả hai được phân công bảo vệ tòa nhà văn phòng HBT Tower (phường Tân Định, quận 1). 

Giờ làm việc của ông Cương là trực một ca 24 giờ thì được nghỉ trọn một ngày kế tiếp, còn ông Hải trực ca đêm, do đó cả hai có ca đêm trực chung.

Ông Cương thường thấy ông Hải có dấu hiệu say xỉn trước khi vào ca trực nên nhiều lần nhắc nhở ông Hải về việc vi phạm nội quy công ty, tuy vậy ông Hải tỏ vẻ không hài lòng.

Khoảng 17h30 ngày 4-8-2023, ông Cương đang trực tại tòa nhà thì ông Hải đến để trực ca đêm. Lúc này ông Hải nói với ông Cương là "khoảng 22 giờ tôi đi nhậu với đứa bạn tí" thì ông Cương trả lời "tôi không có quyền", dẫn đến hai bên cự cãi.

Khoảng 22h cùng ngày, ông Hải nhờ một đồng nghiệp đến trực thay rồi bỏ đi nhậu đến khoảng 23h30 quay về tòa nhà, nhận lại ca trực. Ông Cương ở phòng bảo vệ tại tầng hầm, còn ông Hải ở sảnh lễ tân tại tầng trệt.

Đến khoảng 0h20 ngày hôm sau, ông Cương đi lên sảnh lễ tân kiểm tra cửa chính thấy cửa chỉ khép mà không khóa. Ông tìm chìa khóa nhưng không thấy nên đi xuống tầng hầm lấy móc áo bằng kim loại mang lên buộc cửa, lúc này ông Hải không cho và nói đã tìm thấy chìa khóa.

Bất ngờ, ông Hải đánh ông Cương thì ông Cương bỏ đi. Ông Hải đi theo yêu cầu ông Cương phải xin lỗi nhưng ông Cương không đồng ý.

Đến khoảng 1h cùng ngày, ông Cương dùng điện thoại di động lần lượt gọi cho tổ trưởng tổ bảo vệ và nhân viên quản lý tòa nhà kể lại chuyện ông Hải bỏ việc đi đám tiệc rồi khi về thì say xỉn, đánh ông.

Đến khoảng 2h cùng ngày, ông Hải yêu cầu ông Cương đi nấu nước sôi để pha trà và nấu mì tôm, rồi bỏ đi nằm.

Bực tức, ông Cương đi vào trong phòng bảo vệ ở tầng hầm của tòa nhà lấy 2 con dao đi lên sảnh lễ tân, vừa đi vừa nói "dần dần nước sôi đã anh pha cho chú, pha đặc hay pha loãng".

Lúc này, ông Hải đang nằm trên sàn nhà của sảnh lễ tân, nhìn thấy ông Cương có cầm dao liền ngồi dậy thì bị ông Cương đâm nhiều nhát đến gãy cán dao và ông Hải không còn cử động thì dừng lại. Sau đó ông Cương đi bộ đến Công an phường Tân Định, quận 1 tự thú.

Khi lực lượng công an đến hiện trường, ông Hải đã tử vong.

Bảo vệ sát hại đồng nghiệp vì bị bắt nạt, lĩnh án chung thân - Ảnh 2.Cựu trung úy công an giết người tình rồi vứt xác xuống sông lãnh án chung thân

Để che giấu mối quan hệ tình cảm bất chính, cựu trung úy công an đã giết người tình rồi phi tang xác xuống sông Hàm Luông.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    - xem bóng đá trực tuyến - 90phut - cakhia - mitom - xoilactv - bóng đá trực tuyến - bóng đá trực tiếp