
Học sinh Trường THCS Nguyễn Du (quận 1, TP.HCM) trong chương trình Kỹ năng phòng tránh bạo lực học đường do báo Tuổi Trẻ tổ chức ngày 14-4 - Ảnh: THẾ KIỆT
1. Thường sau mỗi clip học sinh đánh bạn bị phát tán trên mạng xã hội, người ta sẽ truy tìm xem đó là học sinh trường nào rồi buông lời nặng nề với trường. Rằng giáo viên "vô trách nhiệm", thiếu sự sâu sát, không phát hiện ra học sinh đang mâu thuẫn với nhau để kịp thời ngăn chặn…
Trên thực tế, ở trường này, trường kia, đúng là có những trường hợp giáo viên chưa làm hết trách nhiệm của mình, chưa thực sự quan tâm đến đời sống tinh thần của học sinh.
Tuy nhiên, nhiều người cũng đã đặt câu hỏi cha mẹ các em học sinh đang ở đâu, họ đã giáo dục con như thế nào để cho con mình trở thành thủ phạm, đi đánh bạn dã man như thế?
Phụ huynh có quan tâm, chia sẻ với con mình hay không, tại sao lại để cho con mình trở thành nạn nhân của bạo lực học đường một cách đau lòng như thế?…
2. "Hồi nhỏ con thường bị ba mẹ cho ăn đòn. Lý do bị ăn đòn nhiều khi lãng xẹt, vì con thấy mình bị oan. Tức nhất là con cố giải thích nhưng ba mẹ không nghe, cứ nghe nhỏ em méc này méc nọ là ba con tin nó, xong quay ra đánh con.
Càng ngày con càng không muốn nói chuyện với ba mẹ. Con cảm thấy rất khó khăn khi phải nói chuyện với ba, ông rất nóng tính và hay quát, quát rất to nữa. Mẹ con ít to tiếng nhưng cũng ít khi chịu lắng nghe.
Nhiều lúc mới mở miệng ra, chưa kịp giãi bày chuyện gì là mẹ con đã gạt đi: "Xin tiền thì nói đại đi, cứ ấp a ấp úng, muốn bao nhiêu đây, định mua sắm cái gì?…". Thế là con mất hứng, không thèm nói nữa.
Rồi có bữa bức xúc quá, với lại con cũng không biết giải quyết như thế nào khi con cứ bị các bạn chế giễu, nói xấu hoài, con kể cho ba và mẹ nghe. Mới nói được một câu là cả ba và mẹ nhao nhao lên: "Sao không méc cô chủ nhiệm?", "Nó chửi mình mà mày không biết chửi lại nó à?", "Mày cũng phải xem lại mình đi, sao nó không trêu chọc đứa khác mà nó lại đi trêu chọc mày?", "Ở nhà mày cũng đâu có vừa"…".
Trên đây là tâm sự của nữ sinh N., học sinh lớp 7 ở TP.HCM. Lúc đầu, N. bị các bạn bạo lực về tinh thần. Em cô đơn, không thể chia sẻ được với ai. Trong lúc cô đơn cùng cực ấy, N. đã được nhóm "chị đại" ở lớp khác kết nạp vào nhóm. Sau đó, N. đã cùng với nhóm này đánh hội đồng bạn cùng trường một cách tàn bạo, gây xôn xao dư luận cách đây vài năm.
3. Không phải ngẫu nhiên mà tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A đã nói trong buổi giao lưu với học sinh Trường THCS Nguyễn Du, quận 1, TP.HCM về bạo lực học đường mới đây: "Những học sinh không có được sự bình an trong gia đình rất dễ tham gia vào những vụ bạo lực học đường".
Người viết bài này cũng tin rằng những đứa trẻ được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, thầy cô; được giáo dục và rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề bằng nhiều phương thức khác nhau chứ không phải nắm đấm… chắc chắn sẽ không đi bạo lực người khác. Chắc chắn thế!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận