Bạn đọc Tuổi Trẻ gửi chút tấm lòng, mong người dân Myanmar sớm vượt qua khó khăn

AN VI
và 1 tác giả khác

Ngày 1-4, thêm nhiều bạn đọc đến báo Tuổi Trẻ đóng góp để gửi đến người dân Myanmar, mong người dân nơi đây sớm vượt qua khó khăn.

Myanmar - Ảnh 1.

Ông Lê Khánh Ngôn đến ủng hộ số tiền 11 triệu đồng cho người dân Myanmar - Ảnh: TỐ OANH

Sáng 1-4, ông Lê Khánh Ngôn (83 tuổi) - chủ trang trại ở Bắc Tân Uyên, Bình Dương, và người cháu đã đến báo Tuổi Trẻ đóng góp hỗ trợ người dân Myanmar bị ảnh hưởng bởi động đất.

Là bạn đọc thường xuyên của báo Tuổi Trẻ, nhiều năm qua hễ có những câu chuyện cần sự chung tay ủng hộ là tên của ông đều xuất hiện trong danh sách đóng góp. 

Nhưng do rất ít khi ở TP.HCM nên người cháu của ông thường đại diện đến đóng giúp. Hôm nay có dịp đến TP.HCM, ông nói cháu chở tới báo Tuổi Trẻ.

Tổng số tiền ủng hộ 11 triệu đồng, ông cho biết trong đó có 5 triệu đồng do các anh em là công nhân của trang trại mỗi người góp một ít; một gia đình người thân của ông ở Mỹ hay tin cũng nhờ ủng hộ 4 triệu đồng; chị Thu quán cơm chay Tịnh Tâm 1 triệu đồng…, mong kịp thời chia sẻ với người dân đang khốn khó ở Myanmar.

Theo dõi thông tin nhiều ngày nay, những hình ảnh hàng ngàn nạn nhân cùng đống đổ nát điêu tàn đã khiến tập thể Công ty Du lịch và Sự kiện VietMark xót xa.

“Đến sáng hôm nay, chúng tôi quyết định trích 25 triệu đồng, thông qua báo Tuổi Trẻ gửi đến người dân Myanmar đang gặp thảm cảnh”, ông Đỗ Tuấn Anh - giám đốc công ty - bày tỏ.

Theo ông Tuấn Anh, trước đây tập thể công ty cũng từng đóng góp chia sẻ với người dân Nhật Bản khi gặp động đất sóng thần. Hay người dân Thổ Nhĩ Kỳ gặp động đất năm ngoái, phía công ty đã tham gia đóng góp hỗ trợ.

Người đứng đầu công ty cho biết những hoạt động thiện nguyện, tương thân tương ái như thế này đã trở thành truyền thống của công ty. Thay vì số tiền đó có thể chia thưởng cho mọi người vào dịp cuối năm, nay công ty quyết định dùng để kịp thời hỗ trợ những người khó khăn tại Myanmar.

“Chúng tôi gửi gắm tấm lòng này đến báo Tuổi Trẻ. Tôi là bạn đọc lâu năm của báo, cũng từng đồng hành với báo trong nhiều chương trình”, ông Tuấn Anh chia sẻ thêm.

Myanmar - Ảnh 2.

Bà Lưu Thị Ngọc Hiền (quận Bình Thạnh, TP.HCM) quét mã chuyển khoản 2 triệu đồng ủng hộ người dân Myanmar vào sáng 1-4 - Ảnh: TỐ OANH

Sáng cùng ngày, bà Lưu Thị Ngọc Hiền (56 tuổi), ở phường 12, quận Bình Thạnh, TP.HCM, có mặt từ sớm, tham gia ủng hộ đóng góp. Bà cho biết mình làm nội trợ, đọc báo thấy vụ việc thương tâm quá nên quyết định "nhín chút bữa ăn hằng ngày để sẻ chia”.

Chuyển 2 triệu đồng ủng hộ, bà cũng mong là “góp gió thành bão”, có nhiều người cùng giúp, người dân Myanmar sẽ sớm vượt qua khó khăn.

Bạn đọc có thể đến đóng góp tại trụ sở báo Tuổi Trẻ: 60A Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Bạn đọc chuyển khoản, xin vui lòng gửi qua tài khoản báo Tuổi Trẻ tại: Ngân hàng Công thương chi nhánh 3, TP.HCM (VietinBank). Số tài khoản: 113000006100 (Việt Nam đồng).

Nội dung: Ủng hộ người dân Myanmar bị ảnh hưởng động đất.

Bạn đọc Tuổi Trẻ tiếp thêm sức mạnh cho người dân Myanmar - Ảnh 3.Nhiều bạn đọc mang tiền dành dụm đến Tuổi Trẻ nhờ chuyển giúp người dân Myanmar

Ngày 31-3, báo Tuổi Trẻ đã tiếp nhận ủng hộ của nhiều bạn đọc cho người dân Myanmar đang chịu sự mất mát do trận động đất 7,7 độ gây ra.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    - xem bóng đá trực tuyến - 90phut - cakhia - mitom - xoilactv - bóng đá trực tuyến - bóng đá trực tiếp