
Phiên chợ 0 đồng mở lúc 7h sáng chủ nhật hằng tuần tại khoảng sân trụ sở UBND phường Thanh Bình (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) - Ảnh: THANH THÙY
Đều đặn vào sáng chủ nhật hằng tuần, phiên chợ 0 đồng tại phường Thanh Bình (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) lại tấp nập, nhộn nhịp sinh viên ra vào. Đây là địa điểm quen thuộc của nhiều sinh viên khó khăn trong suốt hơn 4 năm qua.
Thêm dinh dưỡng, cải thiện bữa ăn cho sinh viên
Chủ nhân của phiên chợ ấm lòng này là bà Nguyễn Thị Diệu Hiền (61 tuổi) cùng sự phối hợp từ UBND phường Thanh Bình.
Bà Hiền chia sẻ, vào năm 2021 khi dịch COVID-19 đang hoành hành, trong một lần đi chợ, bà nhìn thấy nhiều sinh viên e dè khi đi mua thức ăn. Những bữa cơm thiếu thốn, khó khăn của các bạn sinh viên đã để lại trong bà nhiều tâm tư.
"Nhìn hình ảnh sinh viên chắt chiu mua thực phẩm vào mùa dịch, tôi thấy rất thương. Tôi thầm nghĩ nếu đó là con cháu của mình thì sẽ rất tội. Nếu có ai đó giúp đỡ thì các cháu sẽ đỡ đi một phần chi phí, có bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng hơn. Từ đó tôi quyết tâm mở phiên chợ 0 đồng dành tặng cho các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn", bà Hiền chia sẻ.

Phiên chợ được thành lập vào năm 2021, mang đến những phần thực phẩm tươi ngon cho sinh viên - Ảnh: THANH THÙY
Thấy được việc làm ý nghĩa của bà Hiền, UBND phường Thanh Bình đã cho bà mượn khoảng sân tại trụ sở ủy ban phường làm nơi tặng phát thực phẩm vào sáng chủ nhật hằng tuần.
Được thành lập hơn 4 năm, phiên chợ 0 đồng là địa điểm quen thuộc của nhiều sinh viên khó khăn trên địa bàn TP Đà Nẵng.
Những ngày đầu, phiên chợ trao tặng khoảng 100 suất thực phẩm. Đến nay, mỗi tuần có hơn 600 suất bao gồm thịt heo, trứng gà và rau củ được gửi đến các bạn sinh viên.
Bà Hiền không kêu gọi từ thiện. Toàn bộ kinh phí do gia đình bà tự chi trả. Bên cạnh đó, bà nhận được sự đóng góp trứng gà từ hộ kinh doanh Út Ly Hòa Phước.
Phiên chợ thường phát thực phẩm vào lúc 7h. Từ sáng sớm đã có rất đông sinh viên đến xếp hàng, chờ đến lượt. Sân phường Thanh Bình chật kín người, hàng người dài phải cắt thành nhiều hàng nhỏ, đứng gọn vào lề đường để tránh ảnh hưởng đến giao thông và các hộ kinh doanh bên cạnh. Chỉ chưa đầy nửa tiếng, các kệ sắt đựng thực phẩm đã vơi hết.
Phiên chợ nghĩa tình

Mọi người đều cố gắng giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình chế biến bánh mì tặng cho sinh viên - Ảnh: THANH THÙY
Để có thực phẩm tươi ngon phát tặng, bà Hiền ra chợ đầu mối từ 3h sáng, lựa chọn thức ăn để kịp chở về phân phát cho sinh viên.
Nhiều sinh viên cũng đến sớm hơn để phụ bà Hiền và mọi người phân chia thịt, trứng, xếp rau củ lên kệ.
Phiên chợ 0 đồng có sự giúp sức của rất nhiều người, từ người thân, bạn bè bà Hiền đến các em nhỏ theo ba mẹ tới phiên chợ.
Phiên chợ ý nghĩa còn được người dân xung quanh ủy ban phường tạo điều kiện khi cho sinh viên để nhờ xe mỗi lần đến nhận thực phẩm.

Bà Nguyễn Thị Diệu Hiền tất bật sắp xếp thực phẩm để kịp trao tặng cho sinh viên - Ảnh: THANH THÙY
Để duy trì phiên chợ, bà Hiền nhận được nhiều sự động viên, giúp sức về tinh thần của nhiều người, đặc biệt là chồng của bà. Theo bà Hiền, chồng bà là người động viên, hỗ trợ về kinh phí để bà có động lực tiếp tục giúp đỡ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
Thời gian gần đây, khi chứng kiến và nghe nhiều sinh viên kể rằng không có tiền ăn sáng, thậm chí nhiều bạn chỉ ăn một bữa trong ngày, bà Hiền quyết định hỗ trợ thêm phần ăn sáng là bánh mì trứng cho sinh viên trong lúc chờ đến lượt nhận thực phẩm.
Cầm trên tay suất thực phẩm vừa nhận được, bạn Siu H Nga (25 tuổi, sinh viên Trường đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng) cảm phục trước tấm lòng của nhà hảo tâm. Nga đã nhiều lần được nhận thực phẩm từ phiên chợ 0 đồng. Đây là điểm đến quen thuộc mỗi sáng chủ nhật của bạn trong thời gian qua.
"Phiên chợ này rất ý nghĩa với sinh viên chúng tôi. Các phần thực phẩm nhận được có thể giúp tôi ăn trong 3 hôm, tiết kiệm một phần chi phí trong sinh hoạt hằng ngày. Tôi biết ơn cô Hiền, nhà hảo tâm và các tình nguyện viên đã lập nên mô hình này để giúp đỡ sinh viên", Siu H Nga chia sẻ.
Là người đồng hành, hỗ trợ bà Hiền trong phiên chợ 0 đồng, bà Nguyễn Thị Lan Hương (chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thanh Bình) bày tỏ sự trân quý trước việc làm ý nghĩa của bà Hiền dành cho sinh viên.
"Việc làm của chị Hiền rất ý nghĩa, thiết thực. Nhận thấy điều đó nên phường cũng tạo điều kiện, hỗ trợ, phối hợp cùng chị Hiền phát triển mô hình, giúp đỡ các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Tuy mỗi suất thực phẩm không quá nhiều tiền, nhưng đó là món quà để động viên sinh viên trong thời kỳ bão giá này, động viên các em cố gắng phấn đấu, vươn lên trong học tập", bà Hương chia sẻ.
Bên cạnh việc tặng thực phẩm và bữa ăn sáng, gần đây bà Hiền cùng các nhà hảo tâm tổ chức nấu thức ăn như cháo, mì Quảng… dành tặng các bạn sinh viên vào chiều thứ năm hằng tuần tại Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng.

Bánh mì trứng "full topping" - Ảnh: THANH THÙY
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận