Theo Hernandez khiến AC Milan bị loại cay đắng - Ảnh: REUTERS
Cả hai đều bị loại trước những đối thủ kém xa về lực lượng là Feyenoord (Hà Lan) và Club Brugge (Bỉ).
Thảm họa Theo Hernandez
Phút 51 của trận đấu, AC Milan dẫn Feyenoord 1-0, tức tổng tỉ số là 1-1 ở thời điểm đó. AC Milan có lợi thế sân nhà và chơi hoàn toàn áp đảo, việc họ ghi thêm bàn thắng để giành chiến thắng chung cuộc gần như chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng Theo Hernandez đã làm đảo lộn mọi thứ.
Từ một tình huống xâm nhập vòng cấm địa sở trường ở cánh trái, Theo Hernandez ngã lăn ra, và trọng tài lập tức... rút cho anh thẻ vàng thứ hai (Theo Hernandez nhận thẻ vàng đầu tiên vào phút 44). Pha ăn vạ là quá rõ ràng, trọng tài chính Marciniak không cần bất kỳ sự hỗ trợ nào từ VAR để đưa ra quyết định chuẩn xác. Cả việc rút thẻ vàng thứ hai dành cho hậu vệ của AC Milan cũng là hợp lý. Chỉ duy nhất một người đáng trách trong tình huống đó: Theo Hernandez.
Từ chỗ áp đảo toàn diện, AC Milan đánh mất thế trận và phải thay nhiều cầu thủ phòng ngự vào để chống đỡ sự vùng lên của Feyenoord. Nhưng đến phút 73, Carranza đã ghi bàn cho Feyenoord. AC Milan sụp đổ theo cách khó tin nhất và họ bị loại vì thua với tổng tỉ số 1-2 chung cuộc.
Đó không phải lần đầu tiên Theo Hernandez khiến đội nhà nhận thất bại vì thái độ thiếu chuyên nghiệp của mình trên sân bóng. Trong trận thua Fiorentina hồi đầu mùa, Theo Hernandez từng giành đá phạt đền từ Pulisic để... ghi bàn ăn mừng sinh nhật.
Kết quả là anh đá hỏng và đội nhà thua trận. Cách chơi bóng của Theo cũng là một trong những nguyên do khiến hàng thủ AC Milan luôn lâm vào tình trạng báo động. Là một hậu vệ nhưng cầu thủ người Pháp thường xuyên lên tấn công và rồi lững thững đi bộ khi mất bóng.
HLV phải nổi nóng
Diễn ra ngay sau đó là trận thua sốc 1-3 của Atalanta trước Club Brugge. Chung cuộc, Atalanta bị loại với tổng tỉ số 2-5.
Chưa phải là một đại gia nhưng Atalanta là đương kim vô địch Europa League. Họ sở hữu đội hình được Transfermarkt định giá đến 476 triệu euro, cao gấp ba lần Club Brugge (150 triệu euro). Thất bại 1-2 trên sân khách ở lượt đi, ai cũng tin rằng Atalanta - với hàng tấn công được mệnh danh là đáng xem nhất nước Ý trong 5 năm trở lại đây - sẽ đè bẹp Club Brugge trên sân nhà. Nhưng rồi họ lại bại trận thảm hại.
Thất bại của Atalanta là một kết quả mang tính hệ thống. Cụ thể, các học trò của HLV Gian Gasperini tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng. Đồng thời hàng thủ của họ chơi quá tệ. Sau trận đấu, HLV Gasperini không ngần ngại chỉ đích danh người tệ nhất: ngôi sao số 1 Ademola Lookman.
"Lookman vốn không được trao quyền đá phạt đền. Cậu ấy sút 11m rất tệ trong các buổi tập, và trọng trách đá phạt đền thuộc về Retegui hoặc De Ketelaere. Cả hai khi ấy đều có mặt trên sân. Lookman đã giành quả bóng và tôi không thể nào tán thành hành động đó", HLV Gasperini phê phán cậu học trò cưng.
Đã ghi 15 bàn mùa này, tiền đạo người Nigeria là ngôi sao số 1 của Atalanta. Nhưng ở môi trường bóng đá Ý vốn đề cao tính kỷ luật, cách hành xử của Lookman như trên có thể khiến anh phải trả giá nặng nề. Vốn có cách cư xử hòa nhã, việc HLV Gasperini lên tiếng chỉ trích một cầu thủ là chuyện vô cùng hiếm hoi. Nếu Atalanta thực hiện thành công quả phạt đền đó, họ sẽ có nhiều cơ hội ngược dòng trước Club Brugge.
Thật khó tin khi hai đội bóng Ý là AC Milan và Atalanta lại bị loại theo cách thức như vậy. Là những đội bóng đầy hứa hẹn của giải đấu, nhưng rồi họ đã trả giá vì sự thiếu chuyên nghiệp.
Bayern Munich gây thất vọng
Bayern Munich thắng Celtic (tổng tỉ số 3-2) và Benfica thắng Monaco (4-3) là những đội bóng cùng giành vé đi tiếp trong sáng 19-2. Với riêng Bayern Munich, họ phải nhờ đến bàn thắng phút 90+4 của Alphonso Davies mới có thể giành vé đi tiếp.
Thắng 2-1 trong trận lượt đi, Bayern Munich hứa hẹn sẽ đè bẹp Celtic trên sân nhà ở lượt về. Nhưng việc dứt điểm quá kém đã suýt khiến họ phải trả giá. Bayern Munich sút 23 quả cả trận, nhưng chỉ ghi được 1 bàn thắng muộn màng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận