
Giám tuyển Ngô Kim Khôi và một số nghệ sĩ tham gia triển lãm - Ảnh: T.ĐIỂU
Đây là lần đầu tiên trong 9 năm, triển lãm của Quỹ gieo nhà gặt nhà được tổ chức trưng bày tại bảo tàng.
24 bức tranh được giám tuyển Ngô Kim Khôi tuyển chọn để làm thành một cuộc triển lãm đặc sắc, hội tụ nhiều phong cách, cá tính khác nhau của những họa sĩ đương đại, trong đó phần nhiều đã khẳng định được tên tuổi.
Tĩnh vật, phong cảnh và chân dung chiếm đa số trong phòng triển lãm.
Xen giữa những bức tranh vẽ phong cảnh thiên nhiên mát lành, những bức tĩnh vật, chủ yếu là vẽ hoa lá đầy cảm xúc, là những bức chân dung nhiều tâm tình.
Đó là vẻ đẹp huyền bí, sâu lắng của người phụ nữ Việt trong Tự tình của Bùi Tiến Tuấn; vẻ dịu dàng, e ấp của Em Hạnh qua nét cọ lãng mạn của Thanh Tuấn.
Hay sự trong trẻo, mộc mạc của cô bé Hà Giang giữa sắc vàng rực rỡ của Mùa hoa cải trong tranh Bùi Văn Tuất.
Bên cạnh đó, không thể thiếu những nét chấm phá của đường nét trừu tượng đầy suy tư trong Không đề của Mai Duy Minh, Đêm yên tĩnh của Vũ Mười.
Các họa sĩ tham gia triển lãm đều dành từ 70-100% giá trị bán tranh cho Quỹ gieo nhà gặt nhà.
Ban tổ chức đặt mục tiêu triển lãm lần này sẽ giúp xây dựng 10 căn nhà cho những gia đình khó khăn.
Triển lãm kéo dài đến hết ngày 31-3.

Họa sĩ Bùi Văn Tuất (trái) và người mến mộ chụp ảnh bên tác phẩm của anh tại triển lãm - Ảnh: T.ĐIỂU

Tác phẩm Giao mùa của Nguyễn Minh (Minh Phố) - Ảnh: T.ĐIỂU

Triển lãm thu hút sự quan tâm của giới trẻ - Ảnh: T.ĐIỂU
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận